Bayern mất cả 4 thủ môn ở Champions League
Khủng hoảng ở vị trí trấn giữ khung thành của Hùm xám trở nên nghiêm trọng hơn sau trận hòa 1-1 với Leverkusen tại vòng 26 Bundesliga hôm 14-3. Trong trận đấu này, thủ môn số ba Sven Ulreich vẫn thi đấu trọn vẹn 90 phút nhưng sau đó được xác định bị rách bó cơ khép đùi phải.

Sven Ulreich và Manuel Neuer
Trước đó, ba thủ môn còn lại của Bayern cũng lần lượt gặp vấn đề về thể lực. Đội trưởng Manuel Neuer vẫn đang trong quá trình điều trị chấn thương bắp chân và chưa thể trở lại. Jonas Urbig, phương án dự phòng, chưa hồi phục hoàn toàn sau chấn động não còn thủ môn số 4 Leon Klanac đã phải nghỉ thi đấu từ trước vì chấn thương cơ đùi.
Việc cả bốn thủ môn đội một cùng lúc vắng mặt đẩy HLV Vincent Kompany vào thế khó trước trận đấu quan trọng tại Champions League. Nhà cầm quân người Bỉ nhiều khả năng buộc phải trao cơ hội cho một thủ môn trẻ từ học viện.
Cái tên được nhắc đến nhiều nhất là Leonard Prescott, thủ môn mới 16 tuổi. Cầu thủ sinh tại New York nhưng thi đấu cho các đội trẻ của tuyển Đức vừa được đăng ký và ngồi dự bị trong trận gặp Leverkusen. Nếu được trao cơ hội ra sân, Prescott sẽ trở thành thủ môn trẻ nhất trong lịch sử Bayern, đồng thời là cầu thủ trẻ thứ hai từng thi đấu cho đội bóng này, sau Paul Wanner.
Dẫu vậy, Bayern vẫn có thể phần nào giảm bớt áp lực trong bối cảnh họ đang nắm lợi thế rất lớn sau chiến thắng 6-1 ngay trên sân của Atalanta ở lượt đi. Khoảng cách 5 bàn giúp đội bóng Đức có thể mạo hiểm sử dụng những phương án trẻ mà không phải lo lắng quá nhiều về khả năng bị lật ngược thế cờ.
Lê Vinh
8 giờ trước
9 giờ trước
9 giờ trước
14 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
7 phút trước
3 giờ trước
3 giờ trước