Bayern chưa hay vẫn đủ thắng Dortmund

Bayern đánh bại Dortmund 2-1 tại Signal Iduna Park để giành danh hiệu ngay trong trận chính thức đầu tiên của mùa giải.
Joshua Kimmich không có tâm trạng của một người vừa giành cúp. Sau chiến thắng 2-1 trước Dortmund rạng sáng 23/8, thủ quân Bayern thừa nhận đội bóng còn cách khá xa thứ bóng đá mà họ mong muốn và vẫn còn “rất, rất nhiều việc phải làm”.
Đó lại chính là chi tiết khiến chiến thắng của Bayern trở nên đáng chú ý. Nhà vô địch Bundesliga và Cúp Quốc gia Đức chưa chơi thật sự trơn tru, có thời điểm bị Dortmund ép ngược trong hiệp hai, nhưng vẫn rời Signal Iduna Park với danh hiệu đầu tiên của mùa giải.
Bayern tạo khác biệt ngay trong hiệp một. Michael Olise kiến tạo để tân binh Nathaniel Brown mở tỷ số phút 28, trước khi chính cầu thủ người Pháp nhân đôi cách biệt vào thời gian bù giờ. Dortmund chỉ thực sự vùng lên sau giờ nghỉ và có bàn rút ngắn nhờ Fabio Silva ở phút 75, nhưng nỗ lực lội ngược dòng chấm dứt khi Ramy Bensebaini nhận thẻ đỏ cuối trận.
Kimmich vẫn nhìn thấy nhiều điều chưa ổn. Anh cho rằng Bayern di chuyển khi có bóng chưa tốt, các cầu thủ hỗ trợ nhau thiếu hiệu quả và để đối thủ khai thác những quả tạt quá dễ dàng. Đáng nói hơn, đội khách không thể kiểm soát nhịp độ khi đã dẫn 2-0, khiến những phút cuối trở nên căng thẳng hơn cần thiết.

Michael Olise tạo khác biệt với một bàn thắng và một kiến tạo dù mới trở lại tập luyện cùng Bayern sau World Cup.
Vincent Kompany nhìn trận đấu theo hướng tích cực hơn. HLV Bayern gọi chiến thắng này là một “tuyên bố”, không chỉ bởi kết quả mà còn ở năng lượng và tinh thần tranh chấp của các học trò. Sau cú đúp quốc nội mùa trước, Kompany muốn đội bóng chứng minh họ chưa hề có ý định giảm tốc.
Quan trọng hơn, Bayern vẫn chưa có lực lượng tốt nhất. Jamal Musiala, Serge Gnabry và Lennart Karl chưa thể góp mặt, trong khi Harry Kane và Olise mới có ba buổi tập cùng toàn đội sau World Cup. Dù vậy, Olise vẫn ghi một bàn, kiến tạo một bàn, còn Brown lập công ngay trong lần đầu đá chính ở một trận chính thức cho Bayern.
Dortmund vì thế có lý do để tiếc sau hiệp hai khởi sắc, nhưng Bayern mới là đội có lý do để hài lòng hơn. Họ chưa cần chơi hay nhất, chưa có đội hình mạnh nhất và vẫn để lộ những điểm yếu đủ rõ để Kimmich phàn nàn, nhưng chiếc cúp vẫn về Munich.
Đó mới là điều phần còn lại của Bundesliga phải dè chừng. Bayern còn nhiều thứ để sửa, nhưng ngay cả phiên bản chưa hoàn thiện của họ vẫn đủ sức thắng đối thủ lớn nhất ngay trên sân khách.
Hà Trang
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
19 giờ trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 giờ trước
12 phút trước
1 giờ trước