🔍
Chuyên mục: Thời sự

Bảo đảm quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam Bài cuối: Những lá phiếu ở phía sau song sắt

1 giờ trước
Không ồn ào như bên ngoài nhưng ngày bầu cử tại Trại tạm giam Số 2 (Công an TP Hà Nội) vẫn mang đầy đủ ý nghĩa của ngày hội dân chủ. Những lá phiếu lặng lẽ được gửi vào hòm phiếu mang theo niềm tin vào tương lai của đất nước và cả hy vọng về một hành trình làm lại cuộc đời...

Theo chân

từng

hòm phiếu lưu động

Là đơn vị đặc thù, Trại tạm giam Số 2 có 5 điểm bầu cử, 1 hòm phiếu lưu động tại 3 bệnh viện. Tại trung tâm là điểm bầu cử Số 26, thuộc xã Thường Tín; ngoài cử tri là cán bộ, chiến sỹ, còn có đông cử tri là người bị tạm giữ, tạm giam. Bốn phân trại còn lại được tổ chức bỏ phiếu tại nơi đơn vị đóng quân, gồm: phân trại tạm giam Mỹ Đức; phân trại tạm giam Hà Đông, phân trại tạm giam Việt Hưng và phân trại tạm giam Hoàng Mai.

Đúng 7h00 sáng ngày 15/3/2026, Đại tá Trần Duy Hưng - Giám thị, Tổ trưởng tổ bầu cử khu vực 26 đã tuyên bố khai mạc Bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XVI và Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Lễ khai mạc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031

Đại tá Trần Duy Hưng – Giám thị, Tổ trưởng Tổ bầu cử cùng cán bộ chiến sỹ kiểm tra hòm phiếu, bỏ phiếu bầu cử.

Các cử tri tại điểm bầu cử trung tâm Trại tạm giam Số 2

Đại tá Trần Duy Hưng - Giám thị, Tổ trưởng Tổ bầu cử cùng cán bộ chiến sỹ bỏ phiếu Bầu cử.

Do đặc thù của cơ sở giam giữ, việc bỏ phiếu được thực hiện thông qua hòm phiếu phụ. Các hòm phiếu sẽ lần lượt được đưa tới từng buồng giam để những cử tri thực hiện quyền bầu cử. Mọi hoạt động diễn ra chặt chẽ, đúng quy định pháp luật dưới sự giám sát của Ban giám thị, quản giáo.

Giống như bao cử tri khác, những cử tri “đặc biệt” này cũng háo hức để được thực hiện quyền công dân, bầu ra người đủ đức, đủ tài vào cơ quan quyền lực của Nhà nước ở Trung ương và địa phương.

"Dù đang ở trong hoàn cảnh này, chúng tôi vẫn được Nhà nước tạo điều kiện để thực hiện quyền công dân. Điều đó khiến tôi cảm thấy mình không bị lãng quên...." - đây là cảm xúc chung của những cử tri đang bị tạm giam, tạm giữ trong Trại tạm giam Số 2 suốt những ngày qua.

Trực tiếp chỉ huy và giám sát quá trình bầu cử, Giám thị Trại tạm giam Số 2, Đại tá Trần Duy Hưng cho biết: “Ngay từ trước ngày bầu cử, cán bộ trại giam đã đến từng buồng giam để tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể các quy định cũng như cách thức bỏ phiếu cho các cử tri. Nhờ vậy, sáng nay công tác bầu cử diễn ra rất thuận lợi, đúng quy trình và bảo đảm mọi cử tri đủ điều kiện đều được thực hiện quyền công dân của mình”.

Tuyên truyền hướng dẫn người bị tạm giữ, tạm giam tham gia bầu cử

Là lá phiếu mang theo niềm tin và hy vọng...

Trong không gian khiếp kín của trại tạm giam, những lá phiếu lần lượt được trao tận tay từng người.

Có người cầm phiếu thật lâu, đọc đi đọc lại danh sách ứng cử viên. Có người lặng lẽ suy nghĩ trước khi gấp lại tờ phiếu của mình.

“Để bảo đảm quyền bầu cử của cử tri, cán bộ, chiến sỹ trong tổ công tác mang hòm phiếu lưu động tới tận giường bệnh”, Đại tá Trần Duy Hưng cho biết.

Khoảnh khắc thả lá phiếu vào hòm phiếu dường như chậm lại, như thể mỗi người đang gửi gắm trong đó một phần suy tư và niềm hy vọng...

Đại tá Trần Duy Hưng khẳng định: “Qua công tác tổ chức hôm nay, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục khẳng định vai trò trong việc bảo đảm quyền công dân trong hoạt động bầu cử, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, quản lý, cải tạo. Qua đó, hình ảnh người cán bộ quản giáo không chỉ là người giữ gìn kỷ cương, pháp luật, mà còn là ‘nhịp cầu’ kết nối pháp luật với sự thức tỉnh lương tri của những con người đang trên hành trình làm lại cuộc đời”.

Với cử tri Lê Văn Khánh (Hà Nội), “khi cầm lá phiếu trên tay, tôi thấy mình vẫn là một phần của xã hội. Điều đó giúp tôi càng quyết tâm sửa chữa sai lầm để sau này có cơ hội sớm trở về với gia đình, trở lại cuộc sống đời thường...”. Những câu nói giản dị ấy khiến nhiều cán bộ làm nhiệm vụ không khỏi xúc động. Bởi, phía sau mỗi lá phiếu là một câu chuyện đời khác nhau, có những sai lầm, có những vấp ngã... nhưng cũng có thể là điểm khởi đầu cho một hành trình thay đổi.

Cử tri Lê Văn Khánh (Hà Nội).

Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Nam, Phó Giám thị Trại Tạm giam Số 2: Tính đến 10h30 cùng ngày, 100% cử tri của Trại tạm giam Số 2 đã hoàn thành việc tham gia bầu cử theo đúng quy định. Tổng số cử tri tham gia bầu cử là 3.485 người, trong đó có 509 cán bộ, chiến sỹ và 2.976 người bị tạm giữ, tạm giam đủ điều kiện thực hiện quyền công dân. Việc bỏ phiếu được tổ chức nghiêm túc tại Trại tạm giam trung tâm, 4 phân trại tạm giam và đối với các trường hợp đang điều trị tại bệnh viện; thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, linh hoạt và sự chủ động của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng này.

Trại tạm giam Số 2 (Công an TP Hà Nội)

Không có tiếng loa náo nhiệt như ngoài phố, không có dòng người tấp nập, nhưng trong không gian khép kín của trại tạm giam, ngày bầu cử vẫn mang đầy đủ ý nghĩa của một ngày hội dân chủ. Những lá phiếu lặng lẽ rơi vào hòm phiếu, nhưng âm vang của nó lại rất sâu xa. Ở nơi này, lá phiếu không chỉ là sự lựa chọn cho tương lai của đất nước, mà còn là lời nhắc nhở rằng con đường trở lại với xã hội vẫn luôn rộng mở với những ai biết nhìn lại mình. Và trong khoảnh khắc ấy, ngày bầu cử phía sau song sắt trở thành một ngày rất khác - lặng lẽ, nhưng đầy hy vọng...

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ, Người phát ngôn Bộ Công an: “Việc tổ chức cho các đối tượng đủ điều kiện thực hiện quyền bầu cử tại các cơ sở tạm giữ, tạm giam, cơ sở cai nghiện tập trung không chỉ bảo đảm thực hiện đúng các quy định của pháp luật, mà còn thể hiện rõ tính nhân văn và nguyên tắc tôn trọng, bảo đảm quyền con người, quyền công dân của Nhà nước ta, góp phần để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân”.

Thái Yến - Hải Yến - Nguyễn Ngân

TIN LIÊN QUAN






























Home Icon VỀ TRANG CHỦ