Băng VHS đột nhiên trở lại gây sốt trời Tây, giá cao chót vót

Đã nửa thế kỷ trôi qua kể từ khi băng VHS (Video Home System) được giới thiệu ra thế giới, cho phép những người yêu điện ảnh xem những bộ phim yêu thích của họ theo yêu cầu lần đầu tiên.

Chúng ta vẫn tiếp tục phát (và tua lại!) những cuộn băng này trong máy VCR cho đến đầu những năm 2000, khi DVD chiếm lĩnh thị trường Mỹ. Đến khi chiếc máy VCR mới nhất được sản xuất tại Nhật Bản vào năm 2016, công nghệ từng rất quan trọng này đã được coi là lỗi thời.

Nhưng trong thế giới hiện đại của các dịch vụ phát trực tuyến mang lại sự thỏa mãn tức thì và việc lướt web không ngừng nghỉ, một số người hâm mộ phim ảnh lại khao khát một thời giản đơn hơn và một chút hoài niệm.

Đó là lý do xuất hiện các cộng đồng trên Reddit và các nhóm trên Facebook , nơi những người sưu tầm băng VHS trao đổi câu chuyện và chia sẻ hình ảnh về bộ sưu tập cũng như những phát hiện mới nhất của họ. Ngoài ra, các loại đầu phát cũng được quan tâm không kém.

Khắp tiểu bang New Jersey của Mỹ, các cửa hàng đồ cổ và thậm chí cả một quán cà phê thuần chay đã tiến thêm một bước nữa, kiếm lời từ việc kinh doanh băng VHS thủ công nhờ sự quan tâm mới này.

“Những người ‘sưu tầm’ của chúng tôi cũng là người tiêu dùng, nghĩa là họ thực sự xem các sản phẩm vật lý của mình. Tôi không gặp nhiều trường hợp người mua hàng không có ý định thưởng thức các cuốn băng hoặc thậm chí bán lại chúng để kiếm lời,” Joe Smith, quản lý của Station 1 Books and Records ở Pompton Lakes, nói với NJ.com.

Nhu cầu là có thật: Lượt tìm kiếm trên Google cho các cụm từ “băng VHS Disney để bán” và “máy phát VHS” đã tăng 20% trong 5 năm qua, trong khi “TV VHS” tăng 50%.

Thậm chí cả diễn viên hài Pete Davidson cũng tham gia vào xu hướng này, anh chia sẻ với tạp chí People rằng mình đã sưu tầm được 10.000 băng VHS trong thời kỳ đại dịch COVID-19.

Trong thời đại mà phần lớn nội dung được phát hành, từ phim ảnh, phim truyền hình, v.v., đều thông qua đăng ký kỹ thuật số, băng VHS thực sự là cánh cửa đưa ta trở về thời kỳ mà bạn sở hữu những gì mình mua

Niềm đam mê với băng VHS có liên quan đến thẩm mỹ hoài cổ cuối thế kỷ 19 đang thịnh hành gần đây. “Chúng tôi cũng bán rất nhiều máy ảnh kỹ thuật số sản xuất vào giữa những năm 2000, và tôi nhận thấy rằng độ phân giải thấp và nhiều hạt ảnh rất phù hợp với các tài khoản Instagram và mạng xã hội,” một người đam mê nói.

Migzy, một thành viên tích cực của subreddit r/VHS, đã chia sẻ với NJ.com về cách anh bắt đầu sưu tập băng VHS: “Tôi muốn cho các con xem phim 'Cocoon', nhưng không tìm thấy chỗ nào để xem trực tuyến… Một tháng sau, tôi đến một cửa hàng đồ cũ và tìm thấy một bản sao phim trên băng VHS, và họ cũng có bán cả máy VCR nữa!”

Migzy nói thêm “Sau một hồi tìm hiểu, tôi phát hiện ra rằng 'Cocoon' sẽ không có mặt trên bất kỳ nền tảng phát trực tuyến nào do vấn đề bản quyền âm nhạc hay gì đó. Ý nghĩ đó khiến tôi lo lắng và bắt đầu tìm lại những cuốn băng VHS yêu thích thời thơ ấu của mình. Từ đó đến nay tôi vẫn sưu tầm và trao đổi chúng".

Rồi còn có thế hệ Millennials và Gen-X, những người có tuổi thơ chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi những chuyến đi đến Blockbuster hoặc Hollywood Video vào tối thứ Sáu. Những sự kiện này đã thu hút một cộng đồng những người sẵn sàng đi xa chỉ để tham dự những sự kiện tôn vinh phương tiện truyền thông vật lý và cho phép họ kết bạn với những người có chung sở thích.

Những chuyến hồi tưởng về quá khứ này chắc chắn rất thú vị, nhưng cũng như tất cả các phương tiện lưu trữ vật lý và đồ sưu tầm khác, một số người đam mê chỉ nhìn thấy lợi nhuận trên thị trường bán lại. Thị trường này đặc biệt cạnh tranh vì "chỉ có một số lượng băng VHS hữu hạn".

“Thị trường đồ cũ hiện nay khá nực cười, theo một cách nào đó khiến tôi nhớ đến cơn sốt đĩa than khoảng 10 năm trước,” người dùng Reddit robalesi bình luận trong một chủ đề có tiêu đề “Có ai khác nghĩ rằng chúng ta đang ở giai đoạn đầu của sự hồi sinh của băng VHS không?”

Bạn hỏi mức độ điên rồ của nó đến đâu ư? Chỉ cần lướt qua eBay, bạn sẽ thấy một cuộn băng VHS Disney Masterpiece năm 1999 của phim “Mulan” vừa được bán với giá 5.000 đô la, cũng như một bộ hai băng của phim “The Good, the Bad and the Ugly” được bán với giá 7.000 đô la. Còn như trên ảnh, thì khỏi nói.
Trào lưu xem băng VHS trở lại trên đất Mỹ.
Tuệ Minh
2 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
1 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước