🔍
Chuyên mục: Du lịch

Bạn trẻ nô nức check in đồi cỏ tranh ở Điện Biên trắng muốt, đẹp mê mẩn

1 giờ trước
Những ngày này, đồi cỏ tranh ở bản Tìa Ló B, xã Pu Nhi (tỉnh Điện Biên) bước vào mùa trổ bông, sắc trắng phủ kín các sườn đồi. Nhiều bạn trẻ, du khách tìm đến, đứng giữa triền cỏ, tranh thủ chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc giản dị mà hiếm gặp của vùng cao mùa này.

Từ giữa tháng 4, đồi cỏ tranh ở bản Tìa Ló B, xã Pu Nhi bắt đầu trổ bông, phủ một màu trắng muốt. Trên diện tích khoảng 1ha, thảm cỏ trải rộng theo triền đồi, mang đậm nét đặc trưng của hệ sinh thái cỏ dại vùng núi cao.

Từ trung tâm tỉnh Điện Biên đến đây khoảng 40km, còn từ trung tâm xã Na Son chừng 10km. Đường đi thuận tiện, mặt đường tương đối bằng phẳng, có thể di chuyển bằng nhiều loại phương tiện, kể cả ô tô gầm thấp.

Không nằm ở những khu vực địa hình hiểm trở như nhiều điểm đến vùng cao khác, đồi cỏ tranh Tìa Ló nằm ngay dọc tuyến đường bê tông liên bản nên khá dễ tiếp cận.

Đồi cỏ tranh Tìa Ló đang thu hút đông đảo du khách trong tỉnh và các khu vực lân cận đến tham quan, chụp ảnh giữa không gian cỏ trắng trải dài. Vào dịp cuối tuần, mỗi ngày có hàng trăm lượt người từ các địa phương như xã Pu Nhi, Na Son, phường Điện Biên Phủ, phường Mường Thanh (tỉnh Điện Biên) tìm đến đây để tận hưởng cảnh sắc và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Không chỉ thu hút du khách trong nước, đồi cỏ tranh Tìa Ló còn khiến nhiều du khách nước ngoài thích thú tìm đến trải nghiệm, chụp ảnh. Giữa không gian trắng muốt trải dài, họ dừng lại khá lâu để ngắm cảnh, ghi lại những khoảnh khắc giữa thiên nhiên vùng cao còn giữ được vẻ hoang sơ.

Anh Đình Nguyễn, một người yêu nhiếp ảnh tại Điện Biên đánh giá, Tìa Ló là không gian sáng tác nhiều tiềm năng. Theo anh, khu đồi này có lợi thế về ánh sáng tự nhiên và phông nền thoáng, tạo chiều sâu nên rất “ăn ảnh”. “Chỉ cần chọn thời điểm sáng sớm hoặc chiều muộn, ánh sáng dịu là đã có thể ghi lại những khung hình đẹp. Không gian ở đây cũng khá phù hợp để chụp chân dung hoặc các concept nhẹ nhàng, gần gũi”, anh Nguyễn chia sẻ.

Chị Lan Anh (xã Tuần Giáo) chia sẻ: “Lần đầu chụp ảnh tại đồi cỏ tranh, tôi thực sự bất ngờ trước không gian trắng xóa, nhìn như trong phim. Khung cảnh này giúp tôi có được nhiều bức hình ưng ý.”

Khung cảnh đẹp nhất là lúc chiều xuống, khi nắng nghiêng nhẹ và gió thoảng qua, cả đồi cỏ dập dềnh trong ánh nắng, vừa lung linh vừa huyền ảo. Ông Vừ A Sềnh - Trưởng bản Tìa Ló B, xã Pu Nhi cho biết, trước đây khu đồi này là nương của một hộ dân trong bản, chủ yếu trồng cỏ phục vụ chăn nuôi. Từ khi những hình ảnh về đồi cỏ được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người bắt đầu tìm đến. Mùa cỏ tranh kéo dài từ giữa tháng 4, thường chỉ khoảng 2 tuần.

Thành Đạt - Diệp Chi












Home Icon VỀ TRANG CHỦ