Bán lạc đà xem bóng đá
Họ đến sân cùng niềm hứng khởi, dù biết rằng, nếu giành chiến thắng trong cuộc đọ sức với đương kim quán quân thế giới thì đội tuyển của họ cũng rời đấu trường Bắc Mỹ do xếp cuối bảng. Cùng với các khoảnh khắc nóng bỏng diễn ra ở cuộc tranh tài có sự góp mặt của Lionel Messi, tấm bảng bỗng khiến mặt sân hôm ấy thêm phần thi vị.
Ai cũng nhận ra vẻ đùa cợt trong dòng chữ viết tay nguệch ngoạc kia. Nhưng sau nét dí dỏm của nhóm khách đến từ phương xa, không ít người cảm nhận lời nhắn gửi ý tứ và là thông điệp nghiêm nghị. Rằng khó khăn lắm chúng tôi mới đến được nơi đây để trực tiếp chứng kiến và thưởng thức cái đẹp sân cỏ.
Lạc đà vốn dĩ là tài sản quý, phương tiện sinh nhai của nhiều gia đình ở các xứ sở sa mạc, không dễ gì đánh đổi chúng để đổi lấy thứ khác nếu điều nhận lại không hề có giá trị. Vì tình yêu sân cỏ, ngưỡng mộ cái đẹp do tài năng bóng đá mang lại, chúng tôi sẵn sàng chấp nhận gian truân. Đừng hời hợt xem thường tình yêu và sự tin cậy ấy! Hãy thi đấu tận tình với tất cả tài nghệ, tâm sức! Đòi hỏi của khán giả không cầu kỳ, cao xa, ngoài tầm với của các tuyển thủ. Dòng chữ trên tay những cổ động viên Jordan bỗng thành đòi hỏi nghiêm trang, chính đáng của người xem, không chỉ trên khán đài của một trận thư hùng, một vòng đấu mà là của cả ngày hội được chờ đợi thú vị và hấp dẫn nhất.
Các tuyển thủ Jordan dường thấu hiểu hơn ai hết ao ước chân tình kia của bà con quê nhà. Đối đầu với một ứng cử viên nặng ký nhất của ngôi vô địch, họ chơi sòng phẳng, hết mình, không hề nhún nhường hay bạc nhược. Bàn thắng rút ngắn tỉ số 1-2 của họ xuất phát từ pha phối hợp nhịp nhàng, thanh thoát, làm bối rối hàng phòng ngự Argentina. Ở một mức độ nào đó, các tuyển thủ Jordan muốn gửi tới người xem quê nhà lời hứa sẽ nỗ lực làm mới mình để tiến bộ hơn trong tương lai.
Chẳng biết Messi có đọc thấy và chia sẻ dòng chữ gửi gắm kia không nhưng trông anh dường cũng hết mình đáp lại mong cầu của người yêu cái đẹp. Vào sân chỉ 30 phút cuối nhưng anh để lại nỗi hào hứng cho cả cầu trường, đặc biệt với cú sút phạt diệu kỳ đưa bóng vào lưới.
Những người Jordan với tình yêu sân cỏ hồn nhiên kia hẳn rời sân mà chẳng hề hối tiếc và sẽ bớt nhớ mấy chú lạc đà.
ĐÌNH XÊ
3 phút trước
12 phút trước
2 phút trước
50 phút trước
11 phút trước
12 phút trước
15 phút trước
34 phút trước
40 phút trước