🔍
Chuyên mục: Môi trường - Khí hậu

Bám dòng nước xiết, giữ mạch thông tin

1 giờ trước
Cơn bão số 4 đã kéo theo những trận mưa xối xả làm nước trên các sông thuộc địa bàn tỉnh dâng cao, gây ngập úng nhà dân, chợ, chia cắt nhiều con đường và làm sạt lở nghiêm trọng tại nhiều khu vực trong tỉnh. Đội ngũ phóng viên, cộng tác viên Báo và PTTH Lạng Sơn đã có mặt kịp thời để ghi nhận, phản ánh thông tin đến công chúng.

Những ngày qua, Lạng Sơn hứng chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão số 4 gây ra. Giữa lúc lòng người hoang mang, lo lắng thì những thông tin chính xác, kịp thời là điểm tựa để bà con biết cách phòng tránh, tự bảo vệ mình.

Phóng viên Hoàng Như tác nghiệp trong bão lũ tại phường Lương Văn Tri vào đêm 23/8 

Để đưa tin kịp thời, Ban Giám đốc Báo và PTTH Lạng Sơn đã nhanh chóng phân công lực lượng, bố trí cán bộ, phóng viên có mặt ở các vùng xung yếu. Đồng chí Nguyễn Đông Bắc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và PTTH Lạng Sơn thông tin: Những ngày qua, mưa lũ ảnh hưởng rất lớn tại Lạng Sơn, nếu không cập nhật thông tin kịp thời, chính xác thì Nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là bà con tại các vùng trũng thấp, ven sông có thể bị động, gặp nguy hiểm. Chính vì thế, ngay từ khi cơn bão số 4 xảy ra, Ban Giám đốc đã lập tức chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, đặc biệt là Phòng Thời sự và Phòng Chuyên đề lập tức phân công, cắt cử phóng viên sẵn sàng tác nghiệp tại hiện trường để đưa tin bão lũ. Anh em đã tác nghiệp trong điều kiện mưa bão khắc nghiệt nhưng đã không quản ngại gian khó để phản ánh kịp thời, chính xác về tình hình mưa bão đến Nhân dân. 

Tại Phòng Thời sự (Báo và PTTH Lạng Sơn), không khí làm việc dồn dập và liên tục. Mặc dù cơn bão xảy ra vào ngày nghỉ cuối tuần nhưng trụ sở lúc nào cũng sáng đèn, máy móc chạy hết công suất.

Nhà báo Nguyễn Đức Dục, Trưởng Phòng Thời sự chia sẻ: Những ngày bị ảnh hưởng bão số 4, cán bộ, phóng viên của phòng làm việc với công suất tăng gấp đôi so với ngày thường. Trong 3 ngày vừa qua, phòng đã huy động hơn 70 lượt phóng viên lên đường làm nhiệm vụ; lãnh đạo phòng chỉ đạo, điều hành liên tục cả ngày lẫn đêm, cân nhắc từng phương án, bố trí từng con người, rà soát từng câu chữ, chi tiết thông tin.

"Phóng viên ở hiện trường dầm mưa, ướt sũng thì lực lượng biên tập cũng trực chiến để xử lý thông tin liên tục, kịp thời. Làm phát thanh, truyền hình, làm cả livestream, cộng tác với VTV... ai cũng vất vả, ăn vội cái bánh mì hay bát mì tôm tại hiện trường và phòng làm việc cơ quan để kịp dựng bản tin sáng, trưa, tối. Thấy thông tin được lên sóng, được đăng tải trên các nền tảng số, giúp người dân biết phòng, tránh, di dời tài sản thì bao nhiêu mệt mỏi của chúng tôi tự nhiên tan biến", nhà báo Nguyễn Đức Dục cho biết thêm. 

Hình ảnh hồ chứa nước Bản Lải (xã Khuất Xá) được phóng viên Báo và PTTH Lạng Sơn ghi lại trong cơn bão số 4

Những ngày này, chắc hẳn người dân chưa quên những hình ảnh chân thực về việc xả lũ tại hồ chứa nước Bản Lải (xã Khuất Xá) hay tình hình mực nước sông Kỳ Cùng và các sông trong tỉnh được cập nhật từng giờ. Để có được những thông tin đắt giá ấy, phóng viên Nguyễn Đình Quyết (Phòng Chuyên đề, Báo và PTTH Lạng Sơn) đã có mặt từ rạng sáng 22/8 cùng đoàn công tác của tỉnh đến hiện trường hồ. Tác nghiệp trong trận mưa tầm tã, áo quần ướt sũng, lạnh run người, phóng viên Đình Quyết chỉ có một nỗi lo duy nhất là làm sao che chắn thật kỹ chiếc máy ảnh - công cụ truyền tải thông tin đến nhân dân. 

Phóng viên Đình Quyết tác nghiệp tại hồ chứa nước Bản Lải (xã Khuất Xá)

Phóng viên Đình Quyết chia sẻ: Do mưa to, khi tác nghiệp, tôi mặc áo mưa cũng như không, người ướt từ đầu đến chân. Nhưng nhìn dòng nước cứ dâng lên, tôi chỉ lo máy hỏng thì không có hình ảnh trung thực gửi về. Việc xả lũ hồ Bản Lải ảnh hưởng đến hàng nghìn người dân vùng hạ lưu, mình phải làm sao để hình ảnh đến được với bà con nhanh nhất. Đi từ rạng sáng đến trưa mới về đến cơ quan, ăn vội suất cơm hộp đã nguội, tôi lại quẩy ba lô, thiết bị để đi tiếp đến các điểm sạt lở, ngập úng khác để đưa tin. Vất vả đấy nhưng thấy hình ảnh, thông tin đăng lên kịp thời giúp ích được cho bà con, cho công tác chỉ đạo cứu hộ, phòng tránh thiên tai là tôi rất ấm lòng.

Cũng trên những nẻo đường ngập nước ấy, câu chuyện của chị Đặng Hường, phóng viên truyền hình (Phòng Thời sự, Báo và PTTH Lạng Sơn) trong cơn bão số 4 này lại rất xúc động. Chị tác nghiệp tại các địa bàn từ phường trung tâm đến vùng nông thôn để kịp quay lại những hình ảnh khắc nghiệt trong mưa bão và công tác cứu nạn, cứu hộ kịp thời của lực lượng chức năng...

Phóng viên Đặng Hường tác nghiệp tại phường Đông Kinh

Nói về những ngày qua, phóng viên Đặng Hường kể: Mấy ngày bão, chồng tôi cũng đi làm nhiệm vụ, hai con nhỏ ở nhà đành phải tự trông nhau. Tôi đi từ sáng sớm, đường sá lúc ấy chưa ngập. Đến tối quay về thì một số tuyến đường đã bị ngập, phải dò dẫm đi đường vòng mất nhiều thời gian mới về tới nhà. Về đến nhà, thấy hai đứa nhỏ tự pha mì tôm ăn rồi ngồi chờ mẹ, thương lắm. Nhưng khi đứng ở hiện trường, nhìn bà con mình trắng đêm dọn đồ, nhìn các cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội dầm mình trong nước lũ giúp dân, tôi lại quên hết vất vả riêng.

Phóng viên Báo và PTTH Lạng Sơn tác nghiệp tại hiện trường

Còn với phóng viên Hoàng Huấn (Phòng Chuyên đề, Báo và PTTH Lạng Sơn) thì tác nghiệp đêm 22/8 sẽ là một kỷ niệm không bao giờ quên. Anh đã cùng các cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh "trực xuyên đêm". Giữa những cơn mưa trút, ống kính của anh đã ghi lại trọn vẹn những cuộc họp giao ban khẩn cấp, những mệnh lệnh chỉ đạo dứt khoát của lãnh đạo tỉnh ngay tại hiện trường hoặc những lúc anh cùng các lực lượng lội nước ngang hông tại các điểm ngập nặng, ghi lại hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ gồng mình giúp dân ra khỏi vùng ngập úng.

Không riêng các phóng viên kể trên, những ngày qua, hầu hết các nhà báo, phóng viên Báo và PTTH Lạng Sơn cùng hàng chục cán bộ làm công tác tuyên truyền tại các cơ quan, ban ngành, lực lượng chức năng, UBND cấp xã đã và đang ngày đêm nắm bắt thông tin, địa bàn để kịp thời đưa tin về tình hình bão lũ.

Phóng viên Hoàng Huấn và Hoàng Yến (Báo và PTTH Lạng Sơn) tác nghiệp trong mưa bão ghi nhận thông tin tại khu vực chợ Giếng Vuông (phường Kỳ Lừa)

Ngay sau khi những thông tin, hình ảnh từ hiện trường được gửi về, đội ngũ biên tập viên, lãnh đạo Ban Giám đốc Báo và PTTH Lạng Sơn đã nhanh chóng biên tập, duyệt nội dung để kịp thời đăng tải trên các nền tảng số và các loại hình báo chí. Trong cơn bão, cùng với lực lượng chức năng và Nhân dân ngày đêm chống chọi và gồng mình với mưa lũ thì những người làm báo xứ Lạng cũng không có khái niệm ngày nghỉ hay sợ hiểm nguy mà chỉ có tinh thần trách nhiệm với công việc và dòng tin kịp thời, chính xác. 

Qua tổng hợp sơ bộ từ sáng 22/8 đến nay, Báo và PTTH Lạng Sơn đã đăng tải, phát sóng hơn 400 tin, bài, phóng sự và hàng trăm hình ảnh, video clip, phiên livestream trên các nền tảng số, báo in, báo điện tử, sóng phát thanh, truyền hình, đồng thời cộng tác với Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đưa tin kịp thời về bão lũ trên địa bàn tỉnh. 

Phóng viên Báo và PTTH Lạng Sơn tác nghiệp tại tâm lũ xã Mẫu Sơn

Cơn bão sẽ đi qua, cuộc sống của người dân trong tỉnh sẽ bình yên trở lại. Nhưng hình ảnh những phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn vai vác máy quay, cổ đeo máy ảnh, tay cầm míc, chân lội bùn, gạt nước mưa trên mặt để ghi lại hơi thở cuộc sống sẽ còn đọng lại mãi trong lòng nhân dân. Bằng sự giản dị, mộc mạc và một trái tim luôn hướng về cộng đồng, họ đã góp phần thắp lên sự ấm áp, niềm tin giữa những ngày mưa lũ.

HÀ MY





















Home Icon VỀ TRANG CHỦ