Bali: Xác nhận du khách Ukraine tử vong trong vụ bắt cóc đòi tiền chuộc triệu USD
Cảnh sát Bali vừa chính thức xác nhận Igor Komarov, du khách 28 tuổi người Ukraine, đã tử vong sau một vụ bắt cóc tống tiền tinh vi. Kết quả xét nghiệm ADN từ các phần thi thể tìm thấy tại khu vực ven biển đã giúp nhận dạng nạn nhân, khép lại quá trình tìm kiếm kéo dài gần một tháng kể từ khi anh mất tích.
Diễn biến vụ bắt cóc tại khu du lịch Jimbaran
Sự việc bắt đầu vào ngày 15/2 khi Komarov đang di chuyển bằng xe máy cùng một người bạn tại Jimbaran, khu du lịch ven biển nổi tiếng ở Bali. Một nhóm đối tượng đi trên nhiều ô tô đã dàn cảnh chặn đường, khống chế và ép nạn nhân lên xe rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Dựa trên dữ liệu định vị GPS từ một phương tiện liên quan, cơ quan chức năng xác định Komarov từng bị giam giữ tại một biệt thự ở Tabanan, khu vực bờ tây của đảo Bali. Đáng chú ý, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nạn nhân cầu xin gia đình trả khoản tiền chuộc lên tới 10 triệu USD.
Quá trình phát hiện và xác minh danh tính nạn nhân
Ngày 27/2, nhà chức trách phát hiện nhiều phần thi thể người tại khu vực cửa sông Wos, phía đông nam Bali, cách địa điểm giam giữ nghi vấn khoảng 30 km. Do thi thể đã phân hủy nặng, công tác nhận dạng ban đầu gặp nhiều khó khăn.

Cảnh sát phát hiện nhiều phần thi thể người tại cửa sông Wos, phía đông nam Bali. Ảnh: New York Post
Tuy nhiên, các chuyên gia pháp y đã tìm thấy những hình xăm đặc trưng trùng khớp với mô tả về Komarov. Đến ngày 6/3, kết quả xét nghiệm ADN đối chiếu với mẫu của mẹ nạn nhân đã đưa ra khẳng định cuối cùng về danh tính của du khách này.

Nạn nhân được xác định là Igor Komarov, 28 tuổi. Ảnh: New York Post.
Truy quét nhóm nghi phạm xuyên quốc gia
Cơ quan điều tra hiện đã bắt giữ một người nước ngoài bị cáo buộc sử dụng hộ chiếu giả để thuê xe phục vụ vụ bắt cóc. Lời khai của đối tượng này giúp cảnh sát xác định thêm ít nhất sáu nghi phạm khác, tất cả đều là người nước ngoài và có dấu hiệu sử dụng nhiều hộ chiếu khác nhau để lẩn trốn.
Trong số các nghi phạm, bốn người được xác định đã rời khỏi Indonesia qua đường hàng không. Hai đối tượng còn lại có thể vẫn đang lẩn trốn trong nước. Hiện tại, cảnh sát Bali đã phối hợp với Interpol để phát lệnh truy nã đỏ trên phạm vi toàn cầu.
Yếu tố rủi ro từ mạng xã hội
Đáng lưu ý, các nhà điều tra đang xem xét khả năng vị trí của Komarov bị lộ thông qua các hoạt động trên mạng xã hội. Trước khi bị bắt cóc, nạn nhân cùng bạn gái Yea Mishalova - một người có ảnh hưởng lớn trên Instagram - đã đăng tải hình ảnh nhân dịp Valentine, điều này có thể đã vô tình cung cấp thông tin cho nhóm tội phạm theo dõi.
Tuệ Nhân
2 giờ trước
2 giờ trước
58 phút trước
2 giờ trước
3 giờ trước
28 phút trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước