Bài học đạo đức sân cỏ
Hôm 3/11 vừa qua, FIFA thông báo bác bỏ đơn kháng cáo của FAM và sẽ giữ nguyên các lệnh trừng phạt ban đầu áp dụng cho tổ chức này cũng như các cầu thủ gian lận. Liên đoàn Bóng đá Malaysia đang bị chính giới truyền thông nước này chỉ trích, ném đá dữ dội vì “đạo đức sân cỏ yếu kém” và “không biết trọng danh dự”. Cơ quan quản lý bóng đá thế giới kết luận: Hồ sơ của 7 cầu thủ Malaysia có thông tin không chính xác, nhất là phần liên quan đến nguồn gốc ông bà của họ; một số giấy tờ được cho là đã bị chỉnh sửa để hợp thức hóa tiêu chuẩn nhập tịch.

Minh họa. Hiền Nhân.
Đây quả thực là một bài học đạo đức sân cỏ, là hồi chuông cảnh tỉnh không chỉ cho Malaysia mà bất cứ cầu thủ, quốc gia nào. Thể thao vốn rất cao đẹp, mục đích để rèn luyện thể chất, đem đến sức khỏe, niềm hứng khởi và tinh thần đoàn kết - nơi con người học cách tôn trọng luật lệ, tôn trọng bản thân và cộng đồng, hướng tới những giá trị chân thiện mỹ. Một cựu Bộ trưởng Văn hóa Malaysia đã từng viết trên nhật báo hàng đầu ở nước này, đại ý: Sân cỏ là nơi thể hiện sự cao thượng; đá bóng để vui và kết nối tình hữu nghị, chứ không phải ăn thua bằng mọi giá...
Vụ bê bối của bóng đá Malaysia là lời cảnh tỉnh cho mọi nền thể thao: Thắng thua có thể đi qua, nhưng đạo đức, danh dự và tinh thần thể thao trong sáng, cao thượng mới là điều ở lại. Như Pierre de Coubertin - người sáng lập Olympic hiện đại từng nói "Chiến thắng không phải là tất cả, quan trọng là cách bạn chiến thắng".
Ong Vò Vẽ
14 phút trước
3 giờ trước
5 giờ trước
7 giờ trước
7 giờ trước
3 giờ trước
21 phút trước
26 phút trước
39 phút trước