Bài 3: Hành trình từ trái tim đến trái tim
Bài 1: “Gieo mầm” nhân ái
Bài 2: Dòng máu hồng trao đi sự sống
Trong dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, vẫn có những con người âm thầm dâng tặng “giọt máu đào” để hồi sinh những cuộc đời “bên bờ vực thẳm”. Với họ, hiến máu tình nguyện (HMTN) không chỉ là nghĩa cử cao đẹp, mà đã trở thành lý tưởng sống, thành sợi dây gắn kết tình thân và lan tỏa hơi ấm nhân văn sâu sắc đến cộng đồng.
KHI HIẾN MÁU LÀ DỊP SUM HỌP GIA ĐÌNH
Anh Nguyễn Hồng Điều đang công tác tại Trung tâm Học liệu Lê Vũ Hùng của Trường Đại học Đồng Tháp (phường Cao Lãnh) được đồng nghiệp và sinh viên biết đến không chỉ bởi sự tận tụy trong công việc, mà bởi bảng thành tích hiến máu đáng nể. Với 40 lần HMTN, anh thực sự trở thành một “đại sứ của lòng nhân ái”.

Nhiều cá nhân và gia đình thầm lặng hiến tặng “giọt máu đào” để hồi sinh những cuộc đời.
Đối với anh Điều, việc hiến máu không đơn thuần là con số trên những tờ giấy chứng nhận. Anh tâm niệm rằng: “Một giọt máu cho đi là thêm một cuộc đời ở lại”.
Đó là hành trình mang niềm tin, niềm hy vọng về sự sống đến cho những người kém may mắn.
Anh chia sẻ, mỗi lần tham gia hiến máu anh thấy niềm hạnh phúc nhen nhóm trong lòng; vì biết rằng dòng máu đang chảy ra từ cơ thể mình sẽ sớm chảy trong huyết quản của một ai đó, giúp họ vượt qua cơn hiểm nghèo.
Hành trình 40 lần hiến máu của anh là minh chứng sống động cho trách nhiệm của cá nhân đối với cộng đồng. Anh tin rằng, khi bản thân hiến tặng những giọt máu từ trái tim mình đến trái tim mọi người là đang góp phần cho cuộc sống thêm ý nghĩa và ấm áp hơn.
Tinh thần của anh đã lan tỏa mạnh mẽ, khích lệ nhiều bạn trẻ tại Trường Đại học Đồng Tháp mạnh dạn bước vào hành trình nhân đạo này.
Nếu anh Điều là một cá nhân tiêu biểu, thì gia đình chị Huỳnh Thị Thúy Hằng (phường Đạo Thạnh) lại là một “điểm sáng” trong phong trào HMTN theo mô hình gia đình.
Suốt hơn 20 năm qua, gia đình chị xây dựng nên truyền thống nhân văn hiếm có.

Một giọt máu sẻ chia, có thể thắp lên một niềm hy vọng cho một người đang tuyệt vọng.
Chị Hằng chính là người đặt “viên gạch” đầu tiên cho hành trình này vào năm 2004. Nhớ lại lần đầu tiên đi hiến máu, chị không giấu được vẻ bùi ngùi: “Lúc ấy, tôi cũng sợ lắm, nhưng nghĩ mình đủ sức khỏe thì nên san sẻ cứu người.
Sau lần đó, tôi thấy mình phải sẻ chia nhiều hơn nữa”. Từ sự sợ hãi ban đầu, chị đã biến nỗi sợ thành động lực để tham gia tổng cộng 30 lần hiến máu.
Điều đáng quý nhất là chị không đi một mình. Bằng sự kiên trì và minh chứng cụ thể về sức khỏe của bản thân, chị đã vận động chồng và con cùng đồng hành. Đến nay, tổng số lần hiến máu của gia đình chị lên tới gần 55 lần.
Toàn tỉnh Đồng Tháp thành lập được 3 loại hình CLB HMTN, trong đó 71 CLB tuyên truyền, vận động HMTN với 801 thành viên; 94 CLB hiến máu dự bị với 1.524 thành viên; 43 CLB gia đình hiến máu với 302 thành viên.
Riêng Ban Chỉ đạo tỉnh thành lập Đội tuyên truyền HMTN với 14 thành viên.
Hình ảnh cả gia đình chị Hằng cùng nhau đi hiến máu định kỳ 2 - 3 lần mỗi năm trở nên quen thuộc.
Với gia đình chị, hiến máu không còn là nghĩa vụ, mà là một ngày hội, là dịp đặc biệt để các thành viên sum vầy và cùng nhau làm việc thiện. Chị luôn tâm niệm: “HMTN là nghĩa cử ý nghĩa thiêng liêng vì cộng đồng mà ai cũng có thể thực hiện”.
Anh Phạm Thanh Quang đang công tác tại Điện lực Lấp Vò (xã Lấp Vò) là người lao động gương mẫu không chỉ trong công việc, mà còn trong các hoạt động từ thiện xã hội. Với khoảng 30 năm cống hiến cho ngành Điện, anh đã trở thành biểu tượng về lòng nhân ái của “người chiến sĩ áo cam”.
Điều làm nên sự đặc biệt của anh Quang không chỉ là sự tận tụy trong công việc, mà còn là tấm lòng nhân ái qua hoạt động HMTN. Bắt đầu từ năm 2013, anh cảm nhận được ý nghĩa cao cả của việc hiến máu và quyết định biến nó thành một phần quan trọng trong cuộc sống.
Tính đến nay, anh hiến máu trên 40 lần. Anh Quang chia sẻ: “Mỗi giọt máu cho đi là một cuộc đời ở lại”, làm việc thiện là việc làm tốt, hiến máu cứu người thì việc thiện ấy càng có ý nghĩa hơn”.
Không chỉ dừng lại ở việc hiến máu, anh còn tích cực vận động gia đình, bạn bè và đồng nghiệp cùng tham gia hiến máu. Sự nhiệt tình và tấm gương sáng của anh giúp nhiều người hiểu rõ hơn về ý nghĩa của việc hiến máu và sẵn sàng góp phần tham gia.
Nhận thấy tầm quan trọng của việc tổ chức và duy trì hoạt động hiến máu, anh sáng lập nhóm hiến máu Điện lực Lấp Vò với tên gọi “Máu và Năng lượng”.
Nhóm này không chỉ tập trung vào việc hiến máu định kỳ, mà còn tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện tại đơn vị cũng như tại địa phương.
Nhờ sự dẫn dắt và tâm huyết của anh, nhóm hiến máu Điện lực Lấp Vò trở thành điểm sáng trong phong trào HMTN, cứu sống nhiều bệnh nhân và nâng cao nhận thức cộng đồng về việc hiến máu cứu người, đưa phong trào ngày càng lan tỏa tại địa phương.
NƠI RÈN LUYỆN CỦA NHỮNG NGƯỜI TRẺ
Trong một xã hội hiện đại đôi khi còn những khoảng cách, chính những giọt máu hồng kéo con người lại gần nhau hơn.

Những người trẻ tham gia vào các Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện để trao “Giọt máu yêu thương”.
Chúng xóa tan ranh giới về địa vị, nghề nghiệp, tuổi tác, chỉ còn lại tình người ấm áp.
Sự hy sinh thầm lặng của những người hiến máu góp phần xây dựng một xã hội nhân văn, nơi mà mỗi cá nhân đều ý thức được rằng: Sự sống của mình gắn liền với sự sống của cộng đồng.
Tiếp nối tinh thần của những người đi trước, các sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp hoạt động sôi nổi thông qua Câu lạc bộ (CLB) Giọt máu yêu thương.
Dưới sự dẫn dắt của anh Nguyễn Thành Trung, Chủ nhiệm CLB, đây không chỉ là nơi vận động hiến máu, mà còn là môi trường rèn luyện kỹ năng và đạo đức cho sinh viên.
Anh Trung chia sẻ, môi trường hoạt động của CLB giúp các thành viên được thử sức, trải nghiệm tổ chức sự kiện và đặc biệt là được tập huấn kỹ năng tuyên truyền.
Tại đây, mỗi sinh viên trở thành một sứ giả truyền đi thông điệp hy vọng đến những bệnh nhân trên khắp cả nước.
Sự quyết tâm và đoàn kết của Ban Chủ nhiệm CLB mang lại những con số ấn tượng trong thời gian qua: Năm 2024, CLB vận động 210 sinh viên tham gia chương trình do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Tháp tổ chức, thu về 88 đơn vị máu.
Năm 2025, CLB vận động được gần 1.100 sinh viên đăng ký hiến máu, thu được 360 đơn vị máu.
Những con số trên không chỉ minh chứng cho quy mô của phong trào, mà còn cho thấy sự chuyển biến trong nhận thức của thế hệ trẻ.
Dưới mái nhà chung CLB Giọt máu yêu thương, sinh viên không chỉ học cách cho đi, mà còn học cách trưởng thành, sống có trách nhiệm và biết yêu thương mọi người.
Phong trào HMTN tại Đồng Tháp nói riêng và cả nước nói chung đang ngày càng lớn mạnh nhờ những “người hùng” thầm lặng.
Họ không chỉ hiến tặng máu, mà còn hiến tặng cả niềm tin vào những điều tốt đẹp.
Hy vọng rằng, những câu chuyện tử tế tiếp tục lan tỏa, để mỗi người trong chúng ta đều nhận ra rằng: Chỉ cần một cánh tay đưa ra, một giọt máu sẻ chia, chúng ta có thể thắp lên một niềm hy vọng cho một gia đình đang tuyệt vọng.
N. AN - M. XUYÊN - D. ÚT
(còn tiếp)
4 giờ trước
4 giờ trước
6 giờ trước
7 giờ trước
8 giờ trước
1 ngày trước
1 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
1 giờ trước
2 giờ trước
5 giờ trước
8 phút trước
22 phút trước
27 phút trước
27 phút trước
30 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước