🔍
Chuyên mục: Hình sự - Dân sự

Bài 1: Những cuộc chiến không tiếng súng

1 giờ trước
Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam, trong suốt những năm qua, lực lượng An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã không ngừng đổi mới, lớn mạnh về mọi mặt, khẳng định được vai trò mũi nhọn trong điều tra các vụ án trên lĩnh vực an ninh với nhiều chiến công xuất sắc, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.
00:00
00:00

Cảm hóa những con người lầm đường, lạc lối

Một tối cuối mùa mưa năm 2023, con đường dẫn vào làng Vân, xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai chìm trong màn sương bảng lảng của núi rừng Tây Nguyên. Trong căn nhà nhỏ nép mình giữa vườn cà phê đang mùa trổ hoa, Thượng tá Đàm Quang Ngọc, Phó Trưởng phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai cùng đồng đội có cuộc gặp thứ ba với ông Siu Djiuh - người từng bị các đối tượng phản động nước ngoài lôi kéo tham gia các hoạt động trái pháp luật. Tuy nhiên, đây không phải là một cuộc hỏi cung, cũng không phải màn đấu trí căng thẳng như nhiều người vẫn hình dung về công việc của một điều tra viên An ninh. Mà đó chỉ là một cuộc gặp diễn ra bằng những câu chuyện gần gũi về buôn làng, về gia đình, về cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số và tương lai của con cháu.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh điều tra Công an Gia Lai đến nhà vợ chồng ông Siu Djiuh để vận động, tuyên truyền không nghe, không theo các tổ chức phản động.

Ngược dòng thời gian, từ năm 2023 đến tháng 3/2024, nghe lời Rơ Châm Kut (một đối tượng cốt cán của tổ chức “Quỹ người Thượng - MFI” Fulro lưu vong ở Mỹ lôi kéo, Siu Djiuh đã tham gia nhóm họp cái gọi là “Tin lành Đê Ga”. Năm 2025, từ Mỹ, Rơ Lan Nglol, Siu Loar (những đối tượng cầm đầu tổ chức “Hội người thượng tị nạn” (MRO)) liên lạc, xúi giục Siu Djiuh tiếp tục tham gia nhóm họp cái gọi là “Blung Hlâu” với luận điệu “Blung Hlâu là đạo đầu tiên của người dân tộc thiểu số Jrai, đã có nhà thờ ở Mỹ do Rah Lan Nglol đứng đầu, đã được quốc tế công nhận”… Mờ mắt trước cái chức “Mục sư vùng Chư Păh” mà chúng phong cho, Siu Djiuh đã hăng hái hoạt động, lôi kéo thêm nhiều người đâm đầu vào “Blung Hlâu”.

Biết chuyện, cán bộ Công an suốt nhiều tháng kiên trì gặp gỡ, giải thích và vận động Siu Djiuh và những người mù quáng hoạt động cho Fulro hiểu rõ những việc làm sai trái của mình đã vô tình tiếp tay cho những kẻ phản động phá hoại đoàn kết dân tộc. Nhận ra lỗi lầm, Siu Djiuh như trầm lặng hơn. Ông hiểu rằng, chỉ vì ham chút hư danh, mình đã làm điều có lỗi với gia đình, với bà con và người đàn ông ấy đã nhận rõ bản chất của các tổ chức phản động, tự nguyện từ bỏ các hoạt động trái pháp luật và trở thành người tích cực tuyên truyền để bà con trong làng không nghe theo những lời kích động của các thế lực thù địch.

Cán bộ an ninh tuyên truyền, chỉ ra những việc làm sai trái đối với gia đình ông Siu Hyắt.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Siu Djiuh cho hay: “Nhờ có các chú Công an, già làng, thôn trưởng thường xuyên đến vận động, giải thích cái sai, cái đúng nên đã giúp cái đầu mình tỉnh ra. Cảm ơn Đảng, Nhà nước, cảm ơn dân làng đã khoan dung, tha thứ một con người lầm đường, lạc lối như mình...”.

Nằm cách làng ông Siu Djiuh không xa, ông Siu Hyắt (SN 1963, trú tại làng Mrông Yố 2, xã Ia Phí) cũng chỉ vì tin theo lời dụ dỗ ngon ngọt của các đối tượng phản động mà tuổi thanh xuân của ông đã trượt dài trong tội lỗi. Từ lúc tuổi đôi mươi cho đến khi trên đầu bạc hai thứ tóc, Siu Hyắt hết lần này đến lần khác mù quáng theo Fulro, theo cái gọi là “Tin lành Đê Ga” để rồi hơn 10 năm (2001 đến 2011), Siu Hyắt phải sống vật vờ trong các trại tị nạn ở Campuchia, sau đó trao trả về địa phương. Trở về quê hương, Siu Hyắt vẫn không từ bỏ mà tiếp tục bị kẻ xấu rủ rê, xúi giục theo cái gọi là “Blung Hlâu”.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh điều tra Công an Gia Lai phối hợp cùng lực lượng tham gia đảm bảo ANTT cơ sở đến các thôn, làng để vận động, tuyên truyền người dân không nghe, không theo lời dụ dỗ của kẻ xấu.

Sau nhiều lần được cán bộ, chiến sĩ Công an đến nhà vận động, chỉ ra cái sai, cái đúng, ông Siu Hyắt nhận ra rằng, hơn 10 năm sống chui lủi nơi trại tị nạn, giờ lại bị kẻ xấu tiếp tục lôi kéo vào con đường “tăm tối thối nát” không thấy tương lai nên đã tự nguyện trở về với cộng đồng.

Sự bao dung của chính quyền địa phương và vòng tay rộng mở của dân làng, đã giúp Siu Hyắt từng bước làm lại cuộc đời. “Hơn 10 năm sống xa vợ xa con, chả có kết quả gì, chả mang ích lợi gì cho bà con nhân dân. Nay đây mai đó, đưa cuộc đời vào chỗ tăm tối. Giờ được cán bộ Công an giúp đỡ, được bà con tha thứ, được vợ con đón nhận mình phải chăm lo cuộc sống và chấp hành theo quy định của pháp luật, không nghe theo lời của kẻ xấu nữa”, ông Siu Hyắt tâm sự.

Bóc gỡ nhiều tổ chức phản động Fulro

Câu chuyện của ông Siu Djiuh và Siu Hyắt chỉ là một lát cắt nhỏ của “cuộc chiến” âm thầm không tiếng súng của những cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai trong hành trình cảm hóa những con người “lầm đường, lạc lối” trở về buôn, làng suốt thời gian qua. Ở đó, bằng sự giáo dục, động viên của cán bộ, chính quyền các cấp, lực lượng Công an và tình cảm chân thành của bà con làng xóm đã giúp những con người này nhận ra sai lầm, quyết tâm làm lại cuộc đời.

Là địa bàn chiến lược của khu vực Tây Nguyên, Gia Lai từ lâu luôn là trọng điểm mà các thế lực thù địch tập trung lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để tuyên truyền, kích động, lôi kéo quần chúng tham gia các hoạt động chống phá. Nhận thức rõ điều đó, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai luôn chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, kịp thời tham mưu nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, trực tiếp điều tra, khám phá nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, bóc gỡ nhiều tổ chức phản động và các đường dây tội phạm hoạt động trên phạm vi rộng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an Gia Lai tiến hành bắt giữ 2 đối tượng (x) về tội "Phá hoại chính sách đại đoàn kết".

Những năm gần đây, mặc dù liên tiếp bị thất bại, các tổ chức Fulro lưu vong vẫn không từ bỏ âm mưu chống phá. Chúng chuyển mạnh sang lợi dụng không gian mạng, các ứng dụng liên lạc xuyên biên giới để móc nối với các đối tượng trong nước, núp bóng tín ngưỡng, tôn giáo nhằm phục hồi tổ chức, xây dựng cơ sở chính trị ngầm. Đấu tranh với loại đối tượng này luôn là nhiệm vụ đặc biệt khó khăn bởi mọi hoạt động đều được che giấu dưới nhiều vỏ bọc tinh vi. Có vụ việc kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm mới thu thập đầy đủ chứng cứ. Có những đối tượng ngoan cố, tìm mọi cách đối phó với lực lượng chức năng.

Thế nhưng, bằng bản lĩnh chính trị vững vàng, nghiệp vụ sắc bén và sự kiên trì bền bỉ, từ năm 2017 đến nay, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã trực tiếp tham gia đấu tranh, bóc gỡ hàng loạt khung tổ chức Fulro và “Tin lành Đêga”, phá rã nhiều đầu mối hoạt động ngầm trên địa bàn, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập, góp phần giữ vững ổn định an ninh tại khu vực Tây Nguyên. Đặc biệt, cuối năm 2020, đơn vị tiếp tục phát hiện, làm rõ hoạt động của nhiều khung “Tin lành Đêga” dưới tên gọi “Blung Hlao”, bóc trần âm mưu lợi dụng tín ngưỡng của các tổ chức phản động lưu vong nhằm xây dựng cơ sở chống phá lâu dài.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh điều tra Công an Gia Lai đến tận buôn làng xa xôi để vận động quần chúng nhân dân.

Thông qua công tác điều tra kết hợp vận động quần chúng, hàng trăm người dân đã nhận thức rõ bản chất của các tổ chức phản động, tự nguyện từ bỏ các hoạt động trái pháp luật và trở lại sinh hoạt tôn giáo thuần túy theo quy định của pháp luật. Không dừng lại ở đó, trong giai đoạn 2024 - 2025, đơn vị tiếp tục đấu tranh, bóc gỡ hơn 100 đối tượng hoạt động phục hồi Fulro, “Tin lành Đêga” trên địa bàn các huyện Chư Păh, Ia Grai, Chư Prông và Chư Sê, phá rã nhiều khung tổ chức hoạt động dưới các tên gọi khác nhau, ngăn chặn từ sớm nguy cơ hình thành các “điểm nóng” về an ninh, trật tự.

Đằng sau những con số ấy là biết bao tháng ngày lặng lẽ của những cán bộ An ninh điều tra - những người chấp nhận xa gia đình, bám buôn làng, nhiều đêm thức trắng để lần tìm từng đầu mối, từng chứng cứ, từng lời khai. Bởi họ hiểu rằng, giữ được bình yên từ sớm luôn tốt hơn phải xử lý hậu quả khi tình hình đã trở nên phức tạp.

Hồng Sơn - V.Thành















Home Icon VỀ TRANG CHỦ