Ba công dân ở xã Tiên Lục (Bắc Ninh) nhặt được 1 tỷ đồng trả lại người đánh rơi
Dừng xe kiểm tra, các anh thấy bên trong bao chứa 20 cọc tiền mệnh giá 50.000 đồng, tổng trị giá khoảng 1 tỷ đồng.
Trao đổi nhanh với phóng viên, anh Nguyễn Văn Huấn cho biết: Thời điểm đó vào khoảng 12 giờ trưa, cả ba vừa dự một hội nghị do Tập đoàn Thành Thắng tổ chức và trên đường di chuyển về Bắc Ninh. Ban đầu khi thấy bao tải lạ giữa đường, các anh rất băn khoăn, lo ngại có thể là hàng hóa vi phạm. Tuy nhiên, khi lại gần kiểm tra và phát hiện số tiền lớn, cả ba đều bất ngờ. “Đặt mình vào hoàn cảnh của họ, tôi nghĩ chắc hẳn người mất tiền đang rất hoang mang, buồn rầu”, anh Huấn chia sẻ.

Anh Huấn (giữa) cùng hai anh Tuất và Cường (bên phải) trao trả tiền cho vợ chồng người đánh rơi.
Chỉ ít phút sau, anh Huấn đọc được bài đăng của một phụ nữ thông báo việc đánh rơi bao tải tiền trên fanpage Facebook “Giao thông văn minh”.
Ngay lập tức, anh đã để lại bình luận kèm số điện thoại để liên hệ trao trả. Việc bàn giao số tiền được thực hiện đầy đủ, có sự chứng kiến của bên thứ ba. Người đánh rơi là chị Dương T. V, trú tại thành phố Hà Nội đã trực tiếp nhận lại số tiền.

Anh Huấn (bên trái) chụp cùng anh Tuất.
Được biết, anh Nguyễn Văn Huấn hiện là Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ Hoàng Huấn, đại lý kinh doanh cấp 1 của một tập đoàn sản xuất xi măng tại tỉnh Ninh Bình.
Trao đổi với Thượng tá Quách Văn Hưng, Trưởng Công an xã Tiên Lục được biết, lực lượng công an địa phương đã nắm bắt thông tin vụ việc. Đây là sự việc có thật, thể hiện tinh thần trung thực, gương mẫu chấp hành pháp luật, không tham của rơi của các công dân trên địa bàn.
Tin, ảnh: Tuyết Mai
31 phút trước
1 giờ trước
3 giờ trước
5 giờ trước
2 giờ trước
2 phút trước
9 phút trước
22 phút trước
46 phút trước
55 phút trước
57 phút trước
1 giờ trước