🔍
Chuyên mục: Quần vợt

Australian Open: Ai cản được cuộc đua 'song mã' Alcaraz và Sinner?

2 giờ trước

Hôm nay, Australian Open-Grand Slam đầu tiên trong năm khởi tranh. Trong khi Sinner hướng đến lập hat-trick vô địch; Alcaraz chỉ còn thiếu danh hiệu vô địch tại Úc mở rộng để hoàn thành bộ sưu tập 4 bộ Grand Slam; còn Djokovic đi tìm danh hiệu Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp.

Năm thứ 3 của kỷ nguyên "Sincaraz" bắt đầu: Tay vợt nào ngáng chân 2 siêu sao?

Alcaraz (trái) và Sinner đang thống trị quần vợt thế giới

Chỉ mới hai mùa giải trôi qua, nhưng kỷ nguyên Sincaraz (viết gộp tên Sinner và Alcaraz) đã kịp viết lại trật tự của ATP Tour. Jannik Sinner và Carlos Alcaraz 24 và 22 tuổi chia nhau tám Grand Slam gần nhất, bốn danh hiệu mỗi người, và bỏ xa phần còn lại theo cách tàn nhẫn đến khó tin.

Bảng điểm năm 2025 nói tất cả, Alcaraz kết thúc mùa với 12.050 điểm, Sinner theo sát ở mốc 11.500, trong khi người xếp thứ ba là Alexander Zverev… chỉ có 5.160. Nếu đây là một cuộc đua trên đường piste, họ đã “chấp vòng” phần còn lại của thế giới.

Trong bối cảnh "BIG 3" lùi dần vào dĩ vãng, tennis nam gần như không có thời gian để hoài niệm. Alcaraz đem lại thứ cảm xúc bùng nổ, phóng khoáng kiểu Federer - Nadal, còn Sinner lại lạnh lùng, chuẩn xác như Djokovic thời đỉnh cao. Hai thái cực ấy không chỉ thay thế "BIG 3", mà còn tạo ra một cặp song mã mới, khiến ATP bước sang năm thứ ba của “kỷ nguyên Sincaraz” với nhiều háo hức.

Có ai đủ sức chen chân vào cuộc đua” song mã “ giữa hai tay vợt trẻ Alcaraz và Sinner?

Wimbledon và US Open 2025 dù vẫn là các trận chung kết Sinner vs Alcaraz, không còn đạt tới ngưỡng siêu kinh điển như Roland Garros. Câu hỏi được đặt ra, liệu ATP có cần một “Djokovic mới” để phá vỡ thế song mã này?

Jack Draper, tay vợt người Anh đã từng thắng cả Sinner lẫn Alcaraz và lần đầu lọt top 10 năm 2025, dù chấn thương cánh tay khiến anh lỡ hẹn tại Melbourne 2026.

Ben Shelton, mới 23 tuổi, sở hữu cú giao bóng và thuận tay đủ mạnh để “đánh gục” bất cứ ai trong một, hai set. Xa hơn là Taylor Fritz, Tommy Paul hay lớp trẻ như Holger Rune, Joao Fonseca, Flavio Cobolli.

Họ có thể không đủ sức soán ngôi, nhưng hoàn toàn có thể là “vật cản”, làm lệch nhịp một trận chung kết "Sincaraz" quen thuộc.

Alcaraz cần thời gian để thích nghi với cuộc sống không còn Ferrero, trong khi Sinner bước vào năm 2026 với sự hậu thuẫn quen thuộc từ Cahill và vị thế ông vua sân cứng tại Melbourne. Nhưng nhìn tổng thể, không có lý do gì để tin rằng kỷ nguyên Sincaraz sắp khép lại.

ATP đang sống trong thời đại của hai siêu sao, một người bùng nổ, một người lạnh lùng và câu hỏi lớn của mùa giải mới không phải là “ai thay thế họ”, mà là, ai đủ sức đứng ra ngáng chân họ, dù chỉ một lần, trên hành trình chinh phục thêm những đỉnh núi mới?

HOÀNG NAM

TIN LIÊN QUAN




















Home Icon VỀ TRANG CHỦ