🔍
Chuyên mục: Bóng đá Việt Nam

Antonio Moric: Việt kiều châu Âu ở Việt Nam hơn… 10 năm

1 giờ trước
Các cấp độ đội tuyển Việt Nam chào đón thêm những cầu thủ Việt kiều mới về thử sức, trải nghiệm. Trong đó, Antonio Moric ẩn chứa câu chuyện thú vị về hành trình đến với 'Những chiến binh trẻ sao vàng'.
00:00
00:00

Việt kiều nói tiếng Việt khá tốt

Antonio Moric, cầu thủ mang trong mình hai dòng máu Việt Nam và Croatia, ban đầu được chọn lựa vào danh sách đội tuyển U19 Việt Nam, với hy vọng bước đầu làm quen với bầu không khí cấp độ trẻ quốc gia. Nhưng chỉ 1 ngày sau đó, anh được Ban huấn luyện U23 Việt Nam đưa thẳng lên tập cùng với những gương mặt hơn mình 2-3 tuổi.

Ông Đinh Hồng Vinh, quyền HLV trưởng U23 Việt Nam lý giải, Antonio từ lâu đã nằm trong kế hoạch. Vị chiến lược gia này muốn tạo điều kiện để cầu thủ Việt kiều người Croatia được phát huy tối đa năng lực, dựa trên việc rèn giũa tại môi trường có độ khó cao hơn như U23 Việt Nam. Quyết định của HLV Đinh Hồng Vinh xoay quanh Moric được xem là đặc biệt. Bởi câu chuyện kể trên chưa từng có trong tiền lệ liên quan đến các cầu thủ Việt kiều về thử sức ở U19 hay U23 Việt Nam.

Antonio Moric trải nghiệm việc tập cùng U23 Việt Nam lần đầu trong sự nghiệp.

“Tôi cảm thấy rất tự hào và vui sướng khi được khoác lên mình chiếc áo của U23 Việt Nam. Tôi luôn cố gắng nỗ lực 100% khả năng trong các buổi tập để thể hiện những gì tốt nhất của bản thân”.

“Nếu so với cùng cấp độ U23 thì tôi thấy có sự khác biệt, cường độ đá ở đây cao hơn. Nhưng khi tập cùng đội U19 Việt Nam, tôi thấy cường độ cũng tương đương như ở Croatia. Tập luyện tại đây có đôi chút khó khăn, có lúc tôi thấy hơi mệt vì vừa di chuyển từ châu Âu về, nhưng được ra sân với các anh thấy vui rồi” - Moric chia sẻ.

Lợi thế đặc biệt với Moric nếu so với các cầu thủ Việt kiều khác trước kia chính là vốn tiếng Việt và việc sống tại Việt Nam khá thường xuyên. Được biết trong hơn 10 năm qua, anh thường xuyên cùng bố mẹ di chuyển từ Croatia về Việt Nam và ngược lại. Thậm chí có một giai đoạn dài, Moric sống tại Hà Nội cùng gia đình. Ngoài mẹ là người Việt Nam, bố của cầu thủ này cũng có công việc liên quan chặt chẽ với các đối tác tại đất nước hình chữ S. Gia đình cũng muốn Moric giao thoa giữa ngôn ngữ, văn hóa của Việt Nam và Croatia. Ngay từ khi còn nhỏ, cầu thủ này đã học song ngữ tại trường quốc tế ở Hà Nội. Từ đó cho đến nay, anh vẫn thường sử dụng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt khi trò chuyện với mọi người xung quanh.

Đây cũng là lý do khiến Moric có thể nghe và nói khá tốt tiếng Việt, thay vì giọng điệu lơ lớ như nhiều gương mặt Việt kiều khác. Chỉ đến khi cần giải thích về một số thuật ngữ, Moric mới xin phép người xung quanh chuyển sang nói bằng tiếng Anh.

Ngoài ngôn ngữ, văn hóa và lối sống, Moric cũng đã trải nghiệm môi trường bóng đá Việt Nam trong giai đoạn dài. Thông qua những mối quan hệ liên quan bóng đá đến từ bố, chàng tiền vệ biên từng bước trải nghiệm các môi trường khác nhau. Điển hình như trại hè quốc tế ở VFF hay giải thiếu niên tại PVF.

Bên cạnh việc tìm cảm hứng từ bóng đá Việt Nam, Antonio cũng được bố hỗ trợ trong việc phát triển thêm năng lực ở Croatia. Được biết, cầu thủ sinh năm 2008 đã rèn giũa kỹ năng trong hệ thống của Dinamo Zagreb, một trong những học viện trẻ danh tiếng hàng đầu châu Âu. Bắt đầu từ mùa bóng 2025/2026, Antonio cũng từng bước tiếp cận môi trường của đội chính NK Trnje, một CLB thuộc hạng 2 Croatia. Thông qua việc thực chiến và rèn luyện cùng các cầu thủ vượt trội về tầm vóc, nhỉnh hơn ở độ tuổi, Antonio có sự tiến bộ về thể chất, tốc độ xử lý cùng khả năng chịu áp lực.

Antonio Moric đã chơi bóng phong trào và sống khá thường xuyên ở Việt Nam trong hơn 10 năm.

Ông Moric, bố của Antonio chia sẻ: “Con trai tôi đã gắn bó với bóng đá từ rất sớm. Trong những năm gần đây, việc tập luyện và chơi bóng tại Croatia đã giúp cháu có thêm nền tảng vững chắc. Chuyện thi đấu cùng các cầu thủ trưởng thành mùa này giúp con chín chắn hơn và sẵn sàng cho cấp độ cao hơn”.

Sự đặc biệt từ bố

Hơn 1 thập kỷ qua, Moric đã đồng hành với bố, trải qua hành trình đào tạo bóng đá từ Croatia đến Việt Nam. Đây cũng cũng là điều đặc biệt so với các cầu thủ Việt kiều trước kia, khi thử sức tại U17, U19 hay U23 Việt Nam. Bởi thông thường, họ sẽ dựa vào bố hoặc mẹ là người Việt Nam, trong việc tìm đòn bẩy, động lực hướng đến cơ hội gia nhập “Những chiến binh sao vàng”.

Ngược lại, dấu ấn trong bước đầu sự nghiệp quần đùi áo số tại Việt Nam của Moric không phải đến từ người mẹ Việt Nam. 1 thập kỷ qua, anh chơi bóng ở Hà Nội, Hưng Yên rồi Croatia thông qua sự đồng hành và dìu dắt của bố mình, một người nước ngoài yêu thích môn thể thao vua.

Cả Antonio Moric và gia đình đều xem đây là bước đi tự nhiên trong hành trình phát triển”, ông Marko Moric chia sẻ. Người đàn ông này thường xuyên cập nhật thông tin về bóng đá Việt Nam trên các tờ báo lớn và uy tín. Trong giai đoạn con trai mình tập luyện tại U23 Việt Nam, ông cũng trao đổi với các phóng viên để luôn cập nhật thông tin về cậu quý tử.

Về phần mình, Moric đã và đang thi đấu cho các cấp độ của CLB NK Trnje (Croatia). Anh từng gây chú ý khi ghi 5 bàn trong một trận cho đội U18, sau khi mới trở lại từ chấn thương. "Tôi đã ghi 5 bàn trong khoảng 15 phút. Khi ấy, tôi muốn chứng minh mình đang đạt phong độ tốt. HLV nói đấy là điều ông ấy chờ đợi. Tôi cũng nghĩ đã làm HLV tự hào và sau đó trở lại đội U19", Moric nói.

Cầu thủ Croatia mà Moric ấn tượng bậc nhất là Luka Modric. Anh miêu tả đó là một thủ lĩnh với sự bền bỉ đáng kinh ngạc và kỳ vọng việc thể hiện phong độ tốt ở AC Milan sẽ giúp thần tượng cùng Croatia dự World Cup 2026.

Ấn tượng gần nhất về bóng đá Việt Nam với Moric là việc đánh bại Hàn Quốc để giành HC đồng U23 châu Á 2026. “Cầu thủ yêu thích của tôi là Nguyễn Đình Bắc. Anh ấy đã thể hiện những phẩm chất tuyệt vời", Moric cho biết: "Chúng tôi cùng là tiền đạo cánh và có phong cách chơi khá tương đồng. Tôi cũng thỉnh thoảng xem V.League khi Đình Bắc thi đấu cho Công an Hà Nội”.

An Khánh

TIN LIÊN QUAN
































Home Icon VỀ TRANG CHỦ