[Ảnh] Mang sức trẻ đến với Trường Sa

Các học viên Học viện Múa Việt Nam lưu lại kỷ niệm đáng nhớ với các chiến sĩ trên đảo Sơn Ca.
Tiếng vỗ tay không ngớt vang lên sau mỗi tiết mục. Trong ánh mắt khán giả là sự háo hức, xúc động khi nghệ thuật thực sự chạm tới trái tim nơi biển đảo xa xôi.

Tham gia Đoàn công tác số 10 năm 2026, đoàn đại biểu Học viện Múa Việt Nam do giảng viên Tạ Vũ Thu làm Trưởng đoàn, trong đó nòng cốt là các học viên với tuổi đời còn rất trẻ, từ 17 đến 21 tuổi.

Mỗi tiết mục trình diễn đều mang đến cảm xúc tươi mới, chân thành, lan tỏa tinh thần lạc quan, yêu đời, tạo sự gần gũi, cuốn hút và đầy năng lượng từ các học viên.

Không sân khấu lớn, không ánh đèn rực rỡ, chỉ là những sân khấu đơn sơ, buổi giao lưu giữa Đoàn công tác số 10 và cán bộ, chiến sĩ trên các đảo diễn ra trong không khí sôi động, rộn ràng dưới ánh nắng chan hòa của biển đảo.

Tuy sân khấu giản dị là thế, nhưng mỗi tiết mục biểu diễn đều được chuẩn bị kỹ càng, mang đậm hơi thở văn hóa dân tộc và tình yêu đất nước. Các học viên xuất hiện trong trang phục truyền thống của nhiều dân tộc, uyển chuyển trong những điệu múa tạo nên một không gian nghệ thuật đậm đà bản sắc Việt.

Chương trình không chỉ đơn thuần là hoạt động biểu diễn phục vụ, mà còn là nhịp cầu kết nối cảm xúc giữa đất liền và đảo xa. Mỗi tiết mục đều mang hơi thở đời sống, trẻ trung nhưng sâu lắng, gần gũi mà vẫn giàu sáng tạo.

Đó là kết quả của một quá trình làm mới tư duy nghệ thuật, hướng tới thị hiếu của khán giả trẻ, đặc biệt là những người lính đang ngày đêm canh giữ vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Không còn ranh giới giữa người biểu diễn và người xem, mà là sự giao hòa, gắn kết trong từng điệu múa, lời ca.

Khán giả người thì vỗ tay theo nhịp, người cất tiếng hát phụ họa, người lên sân khấu hòa mình cùng nghệ sĩ.

Đông đảo cán bộ, chiến sĩ trên các đảo cùng hòa nhịp theo chương trình giao lưu và các tiết mục văn nghệ.

Sau mỗi màn biểu diễn, nhiều chiến sĩ đã mạnh dạn trao tận tay các nữ học viên những món quà giản dị, đôi khi chỉ là bó hoa giấy vừa hái vội. Món quà nhỏ mà chan chứa tình cảm lớn. Các học viên không giấu nổi bất ngờ, thích thú, nâng niu từng món quà, xem đó như vật kỷ niệm quý giá.

Buổi giao lưu văn nghệ tạo không khí phấn khởi, sự gắn kết giữa thành viên trong đoàn với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo ở Trường Sa. Là kỷ niệm sâu sắc không bao giờ quên đối với những học viên còn rất trẻ của Học viện múa Việt Nam.
Các học viên và chiến sĩ trên đảo Trường Sa hòa nhịp trong tiết mục múa phụ họa bài hát Việt Nam-Tự hào tiếp bước tương lai (Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung).
Các học viên và chiến sĩ trên đảo Đá Tây hòa nhịp trong tiết mục múa phụ họa bài hát Chiến thắng Điện Biên (Sáng tác: Đỗ Nhuận).
THỦY NGUYÊN
2 ngày trước
20 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
36 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
3 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước