Anh hùng Nguyễn Thị Vân - nữ chiến sĩ biệt động trung kiên
Trong căn nhà tại Tổ dân phố 9, khu vực 7, phường Xuân Khánh, TP Cần Thơ, với chất giọng mạnh mẽ kể về thời gian tham gia hoạt động cách mạng của mình, chúng tôi càng hiểu rõ hơn và khâm phục tinh thần chiến đấu trung kiên của người nữ anh hùng, thương binh ¾ Nguyễn Thị Vân (tức Hồng).

Chân dung Thượng tá Nguyễn Thị Vân.
Sinh ra và lớn lên tại xã An Bình, TP Cần Thơ, từ tháng 3-1965 đến 4-1975, Thượng tá Nguyễn Thị Vân hoạt động ở chiến trường tỉnh Cần Thơ (trước đây).
Trải qua các nhiệm vụ giao liên, vận chuyển hàng hóa, trinh sát hoặc trực tiếp chiến đấu, với bất kỳ nhiệm vụ nào, dù khó khăn, nguy hiểm, đồng chí đều hoàn thành xuất sắc. Năm 1970, đồng chí bị địch bắt giam gần 1 tháng, bị tra tấn rất dã man, nhưng đồng chí vẫn giữ khí tiết, không khai báo, giữ được cơ sở bí mật; ra tù trở về tiếp tục công tác.
“Ba lần tôi được đồng đồng đội “truy điệu sống”, vào các năm 1966 và 1967, trước các trận đánh sân bay Trà Nóc và cơ quan đầu não của địch tại Cần Thơ. Trong nhiệm vụ giao liên, tôi đã đi hơn 800 lần liên lạc giữa căn cứ và đơn vị biệt động trong thành phố, đảm bảo kịp thời, nhanh chóng, bí mật, an toàn. Trong nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa phục vụ chiến đấu, tôi đã chở 24 chuyến thuyền (trung bình mỗi chuyến chở 5 tấn vũ khí và hàng hóa). Nhiều lần đi hơn 150km, qua hàng chục trạm gác của địch bị chúng xét hỏi gắt gao, nhưng tôi vẫn bình tĩnh đối phó vượt qua”, Thượng tá Nguyễn Thị Vân kể.

Thượng tá, Anh hùng LLVT nhân dân, thương binh ¾ Nguyễn Thị Vân (thứ hai, từ phải sang) trong sự kiện kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập LLVT Cần Thơ.
Nhiệm vụ của người lính biệt động là điều tra, nghiên cứu tình hình, chuẩn bị mục tiêu đánh và rút về sau cùng để nắm tình hình kết quả trận đánh, Thượng tá Nguyễn Thị Vân luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
Thượng tá Nguyễn Thị Vân kể tiếp: “Đặc biệt, trận đánh căn cứ tình báo Mỹ vào tháng 6-1966, tôi đã cùng đơn vị diệt 125 tên địch. Còn ở trận đánh căn cứ quận I, TP Cần Thơ, tôi cùng đồng đội diệt được tên trưởng phòng, lấy được 1.000 tờ giấy có dấu, chữ ký sẵn mang về căn cứ để cấp cho cán bộ ta dùng trong công tác biệt động. Tiếp đó, tôi cùng với tổ biệt động đánh bằng mìn tự động tại quán nước đường Lê Thánh Tôn, TP Cần Thơ diệt 5 tên an ninh quân đội ngụy”.
Nhắc đến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Thượng tá Nguyễn Thị Vân ánh lên niềm tự hào, xen lẫn xúc động. “Trong cuộc Tổng tiến công, tôi tham gia phục vụ các đơn vị chiến đấu và đã tiêu diệt nhiều tên địch. Tôi cùng với 11 đồng chí trong tổ biệt động vào nội ô TP Cần Thơ để liên lạc với Tiểu đoàn Tây Đô, Tiểu đoàn 307, đồng thời nhận nhiệm vụ đưa 21 thương binh về phía sau an toàn”, Thượng tá Nguyễn Thị Vân cho biết.
Với những thành tích nổi bật trong chiến đấu và công tác, Thượng tá Nguyễn Thị Vân được tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công Giải phóng hạng Nhất, 2 Huân chương Chiến công Giải phóng hạng Nhì, 2 Huân chương Chiến công Giải phóng hạng Ba; 3 lần được bình chọn là Dũng sĩ diệt Mỹ - ngụy, 1 lần là Chiến sĩ thi đua.

Thượng tá Nguyễn Thị Vân xem lại những kỷ vật những năm tháng tham gia cách mạng.
Đặc biệt, ngày 6-11-1978, Thượng tá Nguyễn Thị Vân vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.
Với tinh thần dũng cảm, táo bạo, người nữ anh hùng đã lập được nhiều chiến công xuất sắc, góp phần cùng với LLVT TP Cần Thơ đánh thắng nhiều trận, gây cho địch bao nỗi kinh hoàng, khiếp sợ.
Trải qua nhiều chức vụ, năm 2000, Thượng tá Nguyễn Thị Vân được nghỉ hưu theo chế độ, với chức vụ Phó trưởng phòng Chính sách, Cục Chính trị Quân khu 9.
36 phút trước
16 phút trước
34 phút trước
34 phút trước
2 phút trước
3 phút trước
12 phút trước
27 phút trước
41 phút trước
55 phút trước
56 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước