🔍
Chuyên mục: An ninh - Trật tự

[Ảnh] Chiến đấu với 'giặc lửa', bảo vệ tài sản tiểu thương khu vực chợ Biên Hòa

1 giờ trước
Tối 5-8, một vụ hỏa hoạn lớn bất ngờ bùng phát tại khu vực chợ Biên Hòa (thuộc phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai). Nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an thành phố đã lập tức chỉ đạo, huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cùng hàng chục lượt phương tiện chuyên dụng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng tiến hành dập lửa, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

Lãnh đạo UBND thành phố và Công an thành phố Đồng Nai nhanh chóng có mặt tại hiện trường ngay trong đêm để chỉ đạo công tác khắc phục và xử lý vụ cháy. Ảnh: Công Nghĩa

Các lực lượng nhanh chóng phối hợp, quyết tâm khống chế ngọn lửa và bảo vệ tối đa tài sản cho tiểu thương, người dân sinh sống xung quanh. Ảnh: Công Nghĩa

Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an thành phố nhanh chóng có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy, quyết tâm khống chế ngọn lửa và bảo vệ tối đa tài sản cho tiểu thương và người dân sinh sống xung quanh.

Do khu vực chợ chứa khối lượng lớn hàng hóa dễ bắt lửa, khiến công tác cứu hỏa gặp rất nhiều khó khăn, đối diện với hiểm nguy rất cao. Dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt và khẩn trương của lãnh đạo Công an thành phố, lực lượng chữa cháy đã triển khai đồng bộ các đội hình phun nước từ nhiều hướng, không để cháy lan, đồng thời khống chế toàn bộ đám cháy một cách nhanh nhất.

Dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt và khẩn trương của lãnh đạo Công an thành phố, lực lượng chữa cháy đã triển khai đồng bộ các đội hình phun nước từ nhiều hướng, không để cháy lan, đồng thời khống chế toàn bộ đám cháy một cách nhanh nhất. Ảnh: Công Nghĩa

Bằng sự nỗ lực cao nhất, không sợ hiểm nguy, đến gần 23h cùng ngày, các cán bộ, chiến sĩ đã khống chế thành công ngọn lửa. Ngay khi đám cháy cơ bản được kiểm soát, lực lượng cứu hỏa tiếp tục lên lầu 1 của khu chợ, phun nước làm mát nhằm triệt tiêu nguy cơ ngọn lửa có thể bùng phát trở lại. Đồng thời, các chiến sĩ đã khẩn trương hỗ trợ sơ tán những tài sản còn nguyên vẹn của tiểu thương đến nơi an toàn.

Trong không gian tối tăm của đám cháy vừa được dập tắt, mùi khói độc vẫn nồng nặc bốc lên cùng với sức nóng chưa kịp hạ nhiệt, các cán bộ, chiến sĩ vẫn bám trụ hiện trường. Ảnh: Công Nghĩa

Một chiến sĩ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy bám trụ hiện trường, nỗ lực tìm tài sản cho tiểu thương sau đám cháy. Ảnh: Công Nghĩa

Dù gương mặt ai nấy đều đỏ bừng vì hơi nóng hừng hực và ướt đẫm mồ hôi nhưng các lực lượng làm nhiệm vụ vẫn nỗ lực không ngừng nghỉ, quyết tâm bảo vệ từng phần tài sản của tiểu thương cho tới khi ngọn lửa dập tắt hoàn toàn. Ảnh: Công Nghĩa

Theo các cán bộ, chiến sĩ tiến sâu vào khu vực lầu 1 của khu chợ, phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai mới cảm nhận được trọn vẹn sự khốc liệt của trận hỏa hoạn và tinh thần xả thân của những người lính cứu hỏa.

Trong không gian tối tăm của đám cháy vừa được dập tắt, mùi khói độc vẫn nồng nặc bốc lên cùng với sức nóng chưa kịp hạ nhiệt, các cán bộ, chiến sĩ vẫn bám trụ hiện trường. Nguy hiểm hơn, nguồn nhiệt cao từ đám cháy đã làm hệ thống dầm sắt và nền của tầng 1 bị võng xuống, chực chờ rủi ro sập đổ bất cứ lúc nào.

Chị Võ Thị Yến, một tiểu thương chịu ảnh hưởng và thiệt hại từ vụ cháy, cho biết: "Chứng kiến các cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng làm nhiệm vụ dập tắt đám cháy, tôi vô cùng xúc động. Dù gương mặt ai nấy đều đỏ bừng vì hơi nóng hừng hực và ướt đẫm mồ hôi nhưng các lực lượng làm nhiệm vụ vẫn nỗ lực không ngừng nghỉ, quyết tâm bảo vệ từng phần tài sản của người dân cho tới khi ngọn lửa dập tắt hoàn toàn".

Công Nghĩa

TIN LIÊN QUAN


































Home Icon VỀ TRANG CHỦ