An Giang tổ chức lễ an táng 235 hài cốt liệt sĩ

Đại biểu mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ anh dũng hy sinh.
Dự lễ có đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Quốc phòng; đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang; đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Văn Tiền, Phó Tư lệnh Quân khu 9 cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, thủ trưởng các cơ quan Quân khu 9, lãnh đạo địa phương và đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân.
Đây là những hài cốt liệt sĩ do các Đội K90, K92, K93 quy tập trong giai đoạn XXV, mùa khô 2025-2026. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả trên đất nước Campuchia.

Đưa hài cốt các liệt sĩ về đất mẹ.
Từ năm 2001 đến nay, cán bộ, chiến sĩ các Đội K90, K92 và K93 đã vượt qua muôn vàn khó khăn tìm kiếm, quy tập được 6.871 liệt sĩ đưa về với đất mẹ, trong đó tại Campuchia 4.414 liệt sĩ (xác định danh tính 368 liệt sĩ), trong tỉnh An Giang 2.457 liệt sĩ (xác định danh tính 214 liệt sĩ).
Thay mặt lãnh đạo tỉnh phát biểu buổi lễ, đồng chí Hồ Văn Mừng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; cảm ơn cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia đã luôn đồng hành, giúp đỡ để hành trình đưa các anh trở về được tiếp nối bằng tất cả nghĩa tình và trách nhiệm.
Mỗi bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy không chỉ giúp vơi đi nỗi mong ngóng của thân nhân các gia đình liệt sĩ mà còn là minh chứng sinh động cho đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; là lòng biết ơn và trách nhiệm của dân tộc Việt Nam đối với những chiến sĩ đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Thực hiện nghi thức Lễ hạ huyệt các liệt sĩ.
Đồng chí Hồ Văn Mừng khẳng định: “Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, chúng tôi xin nguyện sẽ tiếp tục gìn giữ thành quả cách mạng mà các anh đã đánh đổi bằng cả tuổi xuân và máu xương. Tiếp tục xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đọc điếu văn tại lễ viếng, truy điệu.
Tỉnh tiếp tục chăm lo chu đáo đời sống người có công, thân nhân liệt sĩ. Tiếp tục tìm kiếm những người con còn nằm lại nơi chiến trường xưa, để không ai bị bỏ quên trên hành trình trở về với đất mẹ. Và hơn hết, sẽ giáo dục thế hệ hôm nay biết yêu nước, biết sống trách nhiệm, biết trân trọng hòa bình và biết rằng mỗi ngày bình yên của Tổ quốc đều được đánh đổi bằng sự hy sinh của biết bao thế hệ cha anh.
Đồng chí trân trọng cảm ơn Chính phủ, Ban Chỉ đạo 515 quốc gia, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9, các bộ, ngành Trung ương; Chính phủ, Quân đội Hoàng gia, chính quyền và nhân dân Vương quốc Campuchia cùng các cơ quan, đơn vị hai nước đã luôn phối hợp, hỗ trợ hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Hài cốt của 235 liệt sĩ an táng tại Nghĩa trang Dốc Bà Đắc.
Sau lễ truy điệu, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 9 và tỉnh An Giang thực hiện nghi thức di quan, an táng 235 hài cốt liệt sĩ, thể hiện lòng tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người con ưu tú đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Các đại biểu rải hoa tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về với đất mẹ.
Dịp này, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân đã tặng quà cho Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Ban Quản lý nghĩa trang liệt sĩ dốc Bà Đắc.
TRẦN THANH DŨNG
18 phút trước
24 phút trước
33 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
12 phút trước
1 phút trước
2 phút trước
8 phút trước
9 phút trước
13 phút trước
13 phút trước
15 phút trước
16 phút trước