🔍
Chuyên mục: Môi trường - Khí hậu

Ấm lòng người dân vùng lũ

3 giờ trước
Mưa đã giảm, nước lũ cũng rút dần nhưng hàng chục nghìn người dân vùng lũ tỉnh Đắk Lắk vẫn đang phải đối mặt với khó khăn bởi nhà cửa, tài sản đã bị dòng lũ vùi lấp, cuốn đi.

Khó khăn chồng chất

6 giờ ngày 22-11, chúng tôi cùng đồng chí Nguyễn Hồ Bảo Khôi, Phó chủ tịch UBND phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk đi nắm tình hình, động viên bà con tại các khu phố: Phú Nông, Phú Lễ, Phước Lộc 1, Phước Lộc 2, Phước Bình Nam, Phước Bình Bắc... Hiện nay, nhiều nơi nước vẫn còn ngập trong nhà, ngoài sân, nhất là khu vực dọc sông Ba; một số khu phố nước đã rút, để lại cỏ rác, bùn đất vùi lấp các vật dụng thiết yếu trong nhà.

Đến gia đình ông Lê Thanh Dân ở khu phố Phước Lộc 1, chúng tôi thấy chiếc xe máy cùng nhiều vật dụng vẫn còn nằm nguyên trên lớp bùn dày ngang ống chân. Đồng chí Hồ Minh Thành, Trung đội trưởng dân quân thường trực phường Phú Yên bước chân lên thềm gọi “chú Dân ơi!”. Nghe tiếng gọi, ông Dân quay lại và nhận ngay ra người cứu mình hôm trước. Ôm chặt đồng chí Hồ Minh Thành, ông Dân rơm rớm nước mắt: “Đây là ân nhân của gia đình tôi. Chiều tối 19-11, nước lũ ồng ộc đổ về. Đến 19 giờ đã cao tới ngang ngực. Rất may có cháu Thành và những người cứu hộ giúp 6 người trong gia đình tôi thoát nạn. Không chỉ nhà tôi, nhiều gia đình ở ốc đảo này biết ơn cháu Thành và mọi người nhiều lắm”. Tiếp lời ông Dân, đồng chí Nguyễn Hồ Bảo Khôi chia sẻ thêm: “Hai ngày đêm không ngủ, đồng chí Thành cùng anh em đến những nơi nguy hiểm nhất cứu được hơn 70 người dân thoát khỏi lũ dữ đấy chú ạ".

Lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ người dân ứng phó với lũ lụt.

Trên đường về trụ sở UBND phường, đồng chí Nguyễn Hồ Bảo Khôi cho biết: "Nhân dân trong vùng vừa bị thiệt hại khá nặng nề bởi cơn bão số 13, nay hứng thêm trận lũ lịch sử khiến hơn 10.500 căn nhà bị ngập từ nửa mét trở lên với hơn 35.500 người bị ảnh hưởng. Dù được trên cấp và các tổ chức thiện nguyện giúp đỡ nhưng hiện tại, nhu yếu phẩm trên địa bàn phường thiếu trầm trọng. Chúng tôi kiến nghị trên hỗ trợ khẩn cấp khoảng 11.000 thùng nước uống; 20 tấn gạo; 11.000 thùng mì ăn liền; 2.000 thùng lương khô; 11.000 chai dầu nóng và chăn, màn, quần áo, thuốc men... để kịp hỗ trợ người dân, phòng ngừa dịch bệnh phát sinh sau mưa lũ, bảo vệ sức khỏe cộng đồng".

Buổi chiều, chúng tôi đến các thôn của xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk, nhiều đoạn đường bị chia cắt, phải có ca nô, xuồng mới tiếp cận được người dân ở các vùng bị cô lập, nhất là ở các thôn: Mỹ Thạnh Nam, Mỹ Thạnh Tây, Lạc Nghiệp, Nông Nghiệp, Phú Khánh... Đồng chí Lê Văn Vĩ, Phó chủ tịch UBND phường Tây Hòa nói với chúng tôi: "Với địa hình phức tạp, bị chia cắt, nước lũ đang bủa vây nên các nhu yếu phẩm cung cấp đến người dân cũng là vấn đề vô cùng nan giải. Lũ lụt diễn ra trên diện rộng, lực lượng Quân đội, Công an phải tỏa đi khắp nơi để giúp đồng bào, không thể ứng cứu hằng ngày cho 10.250 hộ với gần 30.000 người dân trên toàn xã bị ngập sâu và cô lập hoàn toàn. Trong khi đó, phương tiện ca nô, xuồng của xã chỉ có vài chiếc nhưng cũng không có ai điều khiển được. Cũng may, các hộ dân ven sông Ba có thuyền hỗ trợ. Bằng mọi giá, trước mắt phải bảo đảm cho bà con có cái ăn, cái mặc, tiếp đến là công tác vệ sinh môi trường, nạo vét kênh mương, hỗ trợ con giống, cây giống cho bà con sản xuất, chăn nuôi cũng là vấn đề phức tạp, nếu không hỗ trợ của trên thì một mình xã thực hiện sẽ vô cùng khó khăn”.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk nấu cơm giúp đỡ đồng bào bị lũ lụt.

Hàng nghìn suất cơm giúp ấm lòng bà con vùng lũ

Vui mừng đón nhận những suất cơm nóng hổi và túi quà từ tay các chú bộ đội, cháu Châu Thị Anh Thư ở thôn Phước Nông, xã Tây Hòa bộc bạch: “Mấy ngày qua, gia đình cháu chỉ được ăn mì, lương khô. Bộ quần áo cháu mặc cũng đã 4 ngày. Dù bị ướt nhưng không có đồ để thay. Nhiều người dân ở quanh khu nhà cháu giờ đang rất cần đồ ăn, quần áo, chăn màn”.

Chưa đầy một giờ đồng hồ, hơn 300 suất cơm được cấp phát đến bà con. Người dân đến sau phải nhận tạm lương khô, mì ăn liền, bánh ngọt, nước, sữa... Thượng tá Trần Văn Thành, Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk cho biết: "Sáng nay, đơn vị tổ chức 15 bếp ăn dã chiến, trong đó 9 bếp nấu phục vụ LLVT tham gia cứu hộ-cứu nạn trên địa bàn tỉnh; 6 bếp còn lại tập trung nấu các suất ăn miễn phí để gửi đến bà con vùng lũ. Hơn hai ngày qua, gần 3.000 suất cơm và khoảng 3 tấn nhu yếu phẩm tiếp nhận từ các nhà hảo tâm đã được chúng tôi trao tận tay người dân vùng lũ".

Trận lũ lịch sử đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho nhân dân các tỉnh Trung Bộ. Thế nhưng trong gian khó, sự dấn thân của Bộ đội Cụ Hồ và tấm lòng sẻ chia của đồng bào đã làm ấm lòng người dân vùng lũ.

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.


















Home Icon VỀ TRANG CHỦ