Ấm áp bàn tay mẹ đỡ đầu Biên phòng
Những mầm non bé bỏng
Chị Phạm Thị Thu Nga (thôn Phước An, xã Thăng Trường, TP Đà Nẵng) luôn được hàng xóm, láng giềng quý mến vì là người phụ nữ tần tảo, chịu thương, chịu khó. Tuy nhiên, căn bệnh hen suyễn, rối loạn thần kinh tim, thiếu máu lên não và trào ngược dạ dày khiến chị không thể làm được việc nặng. Nhà nghèo lại càng nghèo hơn khi chồng chị Nga vốn là trụ cột chính trong gia đình, thế nhưng không may qua đời vì tai nạn. Từ đó, chị Nga một mình nuôi 3 con thơ dại. Con trai đầu của chị Nga là Nguyễn Phạm Bá Hoàng năm nay học lớp 7, con gái thứ 2 là Nguyễn Thùy Trang học lớp 3 và con trai út Nguyễn Phú Quang đang học mẫu giáo bé nhưng bị chứng tăng động nên chưa biết nói. Với hoàn cảnh như vậy cũng đủ để mọi người hình dung cuộc sống của 4 mẹ con chị Nga vất vả đến cỡ nào.

Thượng tá QNCN Nguyễn Thị Thu Hiền trao quà cho con nuôi Nguyễn Thùy Trang trong đợt mưa lũ lịch sử tháng 10-2025.
Thời gian qua, gia đình chị Phạm Thị Thu Nga là một trong những “địa chỉ nhân đạo” được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Minh (BĐBP TP Đà Nẵng) thường xuyên quan tâm, giúp đỡ. Năm 2024, Đồn Biên phòng Bình Minh đã kết nối với Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh Quảng Nam (nay là thành phố Đà Nẵng) nhận đỡ đầu cho con gái thứ 2 của chị Nga là Nguyễn Thùy Trang. Khi ấy, cô bé Thùy Trang mới 5 tuổi, chưa hiểu được tại sao vào một ngày đẹp trời, có nhiều cô, bác bộ đội đến nhà, mang theo bánh kẹo, quần áo, gạo mắm và dành những lời yêu thương cho mình. Thế rồi, thời gian cứ thế trôi đi, sợi dây tình cảm dần được hình thành và thắt chặt bởi những việc làm vô cùng ý nghĩa, thiết thực của các nữ quân nhân BĐBP TP Đà Nẵng.
Trong đợt mưa lũ lịch sử tháng 10, 11-2025, xã Thăng Trường ngập chìm trong biển nước, nhiều gia đình bị cô lập. Mẹ con chị Phạm Thị Thu Nga lo lắng lắm vì mưa ngày càng lớn, nước chưa kịp rút đã lại dâng đợt 2. Hôm ấy, trời vẫn mưa tầm tã, 4 mẹ con chị Nga đang ở nhà thì thấy 1 đoàn 5, 6 người mặc áo mưa, lội nước đi vào. Hóa ra, là các mẹ nuôi của Thùy Trang tới. Các mẹ nuôi mang theo mì tôm, bánh chưng- những thứ ăn tạm ngày nước ngập mênh mông; gạo, đồ khô, dầu mắm cho ngày nước rút. Các mẹ nuôi cũng đưa thêm tiền để mua sắm lại đồ đạc bị hư hỏng. Chao ôi! Tình người thật ấm áp biết bao trong lũ dữ.

Trung tá QNCN Nguyễn Thị Phượng và các hội viên thăm hỏi trẻ em bị tàn tật.
Cháu Huỳnh Nguyễn Kim Ngân (sinh năm 2018, trú tại khối phố Phương Hòa Tây, phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng) được Hội Phụ nữ BĐBP TP Đà Nẵng nhận đỡ đầu theo Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động nhằm giúp đỡ trẻ em mồ côi vì đại dịch Covid-19. Khi Kim Ngân mới được 3 tuổi thì mẹ phát hiện bị ung thư. Mọi người thương mẹ lắm vì Covid-19 bùng phát nên không có điều kiện để điều trị theo đúng phác đồ của các bác sĩ. Mẹ mất được một thời gian, cha Kim Ngân có vợ mới nên em ở với bà ngoại và dì. Nhà neo người lại khó khăn, vậy nên, sự xuất hiện của các mẹ nuôi Biên phòng như làn gió mát ngày hè, ngọn lửa ấm ngày đông với cô bé Kim Ngân. Mỗi khi có dịp là các mẹ nuôi Biên phòng lại đến thăm hỏi, tặng quà và tổ chức nấu ăn cùng Kim Ngân với bà ngoại và dì. Căn nhà nhỏ bỗng rộn rã tiếng cười nói. Bữa ăn rất ngon không chỉ vì nhiều món mà vì không khí ấm áp, yêu thương của các mẹ đỡ đầu Biên phòng.
Nuôi dưỡng bằng tình thương và trách nhiệm
Theo Trung tá QNCN Nguyễn Thị Phượng, Hội trưởng Hội Phụ nữ BĐBP TP Đà Nẵng, các hoạt động của Hội không chỉ quan tâm tới sự phát triển của các hội viên mà còn hướng về các hoàn cảnh yếu thế ở biên giới. Để chăm sóc tốt cho 2 cháu Nguyễn Thùy Trang và Huỳnh Nguyễn Kim Ngân, các hội viên Hội Phụ nữ BĐBP TP Đà Nẵng đã tự nguyện đóng góp, vận động, kêu gọi các nhà hảo tâm cùng chung tay đồng hành. Những tình cảm, việc làm của các hội viên Hội Phụ nữ BĐBP TP Đà Nẵng đã mang lại niềm vui, hạnh phúc cho các cháu nhỏ. Bà Trần Thị Vọng (bà ngoại của Kim Ngân) xúc động cho biết: “Cháu Ngân nhà tôi mồ côi mẹ, sống thiếu vắng sự chăm sóc của cha nhưng rất ngoan ngoãn, hiền lành, chăm chỉ. Tôi thì đã già nên nghĩ đến tương lai của cháu lại xót xa. Từ ngày có các mẹ nuôi Biên phòng, tôi rất yên tâm vì biết cháu mình sẽ được quan tâm, bù đắp những thiệt thòi mà cháu đã trải qua”.

Hội viên Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng cùng đón Tết với trẻ em đồng bào Cơ Tu tại xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng.
Trước Tết Bính Ngọ năm 2026, với mong muốn cho các con nuôi có một cái Tết trọn vẹn, đủ đầy, Hội Phụ nữ BĐBP TP Đà Nẵng đã tổ chức cùng các con nuôi trang trí nhà cửa để đón Xuân. Thiếu tá QNCN Đinh Thị Vân Trang, Thiếu tá QNCN Nguyễn Thanh Vân, Trung tá QNCN Hoàng Anh Thơ xin nghỉ làm việc 1 ngày, vượt quãng đường gần 100km, cùng các hội viên khác đến nhà của 2 con nuôi để trang trí nhà cửa. Dưới bàn tay khéo léo của các mẹ nuôi Biên phòng, căn nhà cũ của Thùy Trang, Kim Ngân như lột xác với sắc màu của các vật trang trí. Chuyện đã qua gần một tháng nhưng mỗi khi nhắc lại, Nguyễn Thùy Trang lại kể một cách đầy hào hứng: “Các mẹ mang theo biết bao nhiêu là đồ ăn, đồ trang trí ngày Tết. Con và các anh em con cùng các mẹ tự tay trang trí nhà cửa rất vui”. Để lưu lại những kỷ niệm khó quên ấy, sau Tết thay vì bỏ đi, Thùy Trang và anh em của mình tháo cất vào một chiếc hộp mà em gọi là “kho báu”.

Thiếu tá QNCN Đinh Thị Vân Trang cùng các con nuôi trang trí nhà cửa đón Tết.
Bằng tất cả trách nhiệm, các hội viên Hội Phụ nữ BĐBP TP Đà Nẵng đã nỗ lực dành những điều tốt đẹp nhất cho 2 con nuôi Nguyễn Thùy Trang và Huỳnh Nguyễn Kim Ngân. Thiếu tá QNCN Đinh Thị Vân Trang, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng cho biết: “Hầu hết chị em trong hội đều đã có gia đình nên rất thấu hiểu tâm tư, tình cảm của các cháu nhỏ. Hoàn cảnh của cháu Thùy Trang và cháu Kim Ngân rất đặc biệt nên dù không cùng máu mủ, ruột rà, nhưng đã nhận là con thì phải có trách nhiệm một cách cao nhất. Suốt thời gian qua, chúng tôi luôn cố gắng dành những điều tốt đẹp nhất cho các cháu, chỉ mong các cháu có một tuổi thơ hạnh phúc và có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống”.
2 ngày trước
2 ngày trước
12 ngày trước
13 ngày trước
21 ngày trước
27 ngày trước
27 ngày trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
5 giờ trước
2 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước