Ai Cập tố trọng tài giúp Argentina thắng trận, Messi lập tức phản hồi
Tuyển Argentina đã có màn lội ngược dòng kịch tính trước Ai Cập lúc 23h ngày 7/7 giờ Việt Nam để giành vé vào Tứ kết. Lionel Messi cùng các đồng đội bị đối thủ dẫn trước 0-2 sau 67 phút thi đấu. Tuy nhiên, tuyển Argentina đã ghi liên tiếp ba bàn thắng từ phút 79 đến phút 90+2 để giành chiến thắng với tỷ số 3-2 chung cuộc.
Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu, tiền vệ Mostafa Ziko cho rằng trọng tài chính Francois Letexier đã thiên vị tuyển Argentina.
“Trọng tài đã không làm tốt nhiệm vụ, ông ấy thiên vị. Sự bất công của ông ấy quá rõ ràng. Ngay từ đầu trận, ông ấy đã nhắm vào chúng tôi. Ông ấy không muốn chúng tôi giành chiến thắng. Chúng tôi đang dẫn 2-0, nhưng ông ấy cứ liên tục gây bất lợi cho chúng tôi. Xin chúc mừng tuyển Argentina với thêm một chức vô địch World Cup nữa, có vẻ như mọi thứ đã được định sẵn,” Mostafa Ziko nói.
“Bàn thắng thứ hai của chúng tôi cũng bị hủy một cách hết sức khó hiểu, không rõ vì lý do gì. Một quả phạt đền dành cho chúng tôi đã bị từ chối, và một tình huống khác lẽ ra cũng phải được VAR kiểm tra để xem có phạt đền hay không thì thậm chí còn không được xem xét. Có vẻ như đã có sức ép từ phía Argentina tác động đến trọng tài, và điều đó đã dẫn đến kết quả này,” cầu thủ sinh năm 1997 cho biết thêm.
Theo Mostafa Ziko, trọng tài chính Francois Letexier đã “làm lãng phí công sức của cả một dân tộc”.
“Nếu tuyển Argentina giành chiến thắng hoàn toàn bằng thực lực của mình thì cảm giác của chúng tôi đã rất khác. Chức vô địch World Cup dường như đã được định sẵn để trao cho Argentina,” tiền vệ người Ai Cập nhận định.

Mostafa Ziko (áo đỏ số 11) ghi bàn ở phút 67. Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Ai Cập
Trong buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên (HLV) tuyển Ai Cập Hossam Hassan cũng khẳng định các trọng tài đã có nhiều quyết định nghiêng về phía Argentina. Ông cho rằng tổ trọng tài đã sai sót khi không xem lại VAR tình huống tiền vệ Alexis Mac Allister bên phía Argentina phạm lỗi với cầu thủ Ai Cập trong pha bóng dẫn đến bàn ấn định chiến thắng của Enzo Fernandez ở phút bù giờ.
“Dường như có những sức ép từ phía Argentina đối với kết quả này. Chúng tôi không nhìn thấy sự tôn trọng hay tinh thần fair play. Một quả phạt đền dành cho chúng tôi, sau tình huống Mohamed Salah bị phạm lỗi, đã không được công nhận. VAR thậm chí còn không kiểm tra. Bàn thắng thứ hai của chúng tôi cũng bị hủy bỏ một cách khó hiểu. Tôi muốn dùng những lời nhẹ nhàng và nói rằng 'Thật đáng tiếc'. Nhưng sự thật là chúng tôi đã bị đối xử bất công,” HLV Hossam Hassan phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu.
Ông Hassan cho rằng tuyển Ai Cập là đội thi đấu hay hơn, song thất bại của đội bóng này không chỉ xuất phát từ chuyên môn.
“Chúng tôi chơi hay hơn nhà đương kim vô địch thế giới. Chúng tôi vượt trội họ ở mọi khía cạnh. Nhưng kết quả trận đấu bị tác động bởi những yếu tố bên trong sân cỏ và cả những yếu tố bên ngoài sân cỏ. Có lẽ họ muốn giữ nhà đương kim vô địch ở lại World Cup. Có lẽ họ muốn Messi tiếp tục cuộc đua,” HLV trưởng tuyển Ai Cập nhận định.
“Trong bóng đá, đôi khi tồn tại những yếu tố bên ngoài vượt ra ngoài khía cạnh chuyên môn. Nhà vô địch thế giới đã nhận được sự hậu thuẫn ở mọi cấp độ,” ông Hossam Hassan nói thêm.

HLV Hossam Hassan của tuyển Ai Cập. Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Ai Cập
Về phía Argentina, chia sẻ về tình huống bị từ chối bàn thắng của Ai Cập, đội trưởng Lionel Messi cho biết anh “không hiểu tại sao lại có tranh cãi”.
“Nếu bạn nghĩ đó không phải một pha phạm lỗi, thì có lẽ bóng đá không dành cho bạn. Cầu thủ Ai Cập đã giẫm lên Martinez của chúng tôi trước khi bóng được đưa vào cuộc. Những tình huống này chính là lý do chúng ta cần VAR để hỗ trợ trọng tài đưa ra quyết định đúng đắn. Tôi nghĩ các trọng tài đã điều hành tốt,” Messi nói trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu.
Với chiến thắng 3-2 trước Ai Cập tại Vòng 16 đội, tuyển Argentina tiến vào Tứ kết và chạm trán Thụy Sỹ. Đại diện châu Âu đã đánh bại Colombia trên chấm luân lưu (hai đội hòa 0-0 sau 120 phút thi đấu).
Màn so tài giữa Argentina và Thụy Sỹ sẽ diễn ra lúc 8h sáng 12/7 giờ Việt Nam tại sân Arrowhead (thành phố Kansas, bang Missouri, Mỹ).
Tùng Dương
30 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
28 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước