🔍
Chuyên mục: Bóng đá quốc tế

AFF Cup 2026: Lào để thua Myanmar trong trận đấu có 9 bàn thắng

1 giờ trước
Đội tuyển Lào rời AFF Cup 2026 bằng thất bại nặng nề 2-7 trên sân nhà của Myanmar tại bảng B.
00:00
00:00

Chiều 4/8 đã diễn ra màn so tài giữa Myanmar và Lào trong khuôn khổ bảng B AFF Cup 2026.

Với Lào, họ đã chính thức bị loại sau 3 thất bại liên tiếp, do đó chuyến làm khách tới sân Myanmar chỉ được xem là trận đấu mang tính chất thủ tục.

Myanmar thắng đậm Lào trên sân nhà. (Ảnh: LFF).

Về phần Myanmar, họ sẽ cần phải lấy 3 điểm trọn vẹn trước Lào để nuôi hy vọng đi tiếp. Do đó, cả hai đều chủ động đẩy cao đội hình chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Phút 2, cầu thủ Lào thực hiện đường chuyền không tốt và để mất bóng ở giữa sân. Myanmar lập tức tổ chức tấn công, Lwin Moe Aung âm thầm thoát xuống rồi tung cú sút chéo góc, mở tỷ số trận đấu.

Nhận bàn thua sớm, Lào lập tức dồn đội hình lên tấn công đáp trả và liên tục tạo ra sóng gió trước khung thành đội chủ nhà. Phút 16, đội bóng xứ Triệu Voi được hưởng quả đá phạt ở sát vòng cấm, Phetsivilay bật lên đánh đầu rất căng ở cự ly gần nhưng bị thủ môn Myanmar bay người cản phá.

Nhưng người hâm mộ Lào cũng không cần phải tiếc nuối quá lâu sau pha bỏ lỡ đó. Phút 17, Chernvanglien nhận được bóng trong vòng cấm Myanmar, một mình anh xoay xở trước 4 cái bóng áo trắng rồi tung cú sút không cần đà, đánh bại thủ môn đối phương, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Phút 20, Myanmar tổ chức tấn công ở bên hành lang cánh phải trước khi bóng được chuyền vào trong cho Win Naing Tun. Ở tư thế không bị ai theo kèm, Win Naing Tun lại dứt điểm hụt khiến bóng đổi hướng và làm thủ môn Lào lỡ trớn. Bóng sau đó từ từ lăn vào lưới trong sự bất lực của đội khách.

Nhưng lợi thế dẫn bàn của Myanmar cũng chỉ kéo dài được 3 phút trước khi Sangvilay tìm được bàn gỡ cho Lào. Trong tình huống này, Sangvilay đi bóng từ cánh trái vào trung lộ rồi tung cú sút như búa bổ, đánh bại thủ môn Zin Nyi Nyi Aung.

4 bàn thắng chỉ trong hơn 20 phút bóng lăn tưởng như đã là giới hạn của trận đấu này. Tuy nhiên, hai đội vẫn không muốn dừng lại khi tiếp tục triển khai đội hình chơi ăn miếng trả miếng và tạo ra rất nhiều cơ hội.

Phút 41, từ quả đá phạt góc, bóng được tạt khó chịu vào vòng cấm, Win Naing Tun nhanh chân tung ra cú đá bồi, đưa Myanmar lần thứ ba vươn lên dẫn trước.

Phút 45+6, Phetsivilay có pha phạm lỗi từ phía sau với Than Paing trong vòng cấm và trọng tài lập tức cho Myanmar được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Maung Maung Lwin lạnh lùng dứt điểm, nâng tỷ số lên 4-2 cho đội chủ nhà.

Myanmar thắp lại hy vọng vào bán kết sau trận thắng Lào. (Ảnh: Aseanutdfc).

Sau giờ nghỉ, trận đấu vẫn diễn ra với tốc độ rất cao và cơ hội cũng đến rất đều với hai đội. Phút 52, Lwin Moe Aung đi bóng rồi thực hiện đường chọc khe vào vòng cấm, loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự Lào, để Than Paing dễ dàng dứt điểm, nâng tỷ số trận đấu lên 5-2.

Phút 71, cầu thủ Sayfon của Lào có pha va chạm với Maung Maung Lwin ở khu vực giữa sân. Hai cầu thủ này sau đó đã lao vào xô xát. Sau khi kiểm tra VAR, trọng tài quyết định rút thẻ đỏ với cả Sayfon và Maung Maung Lwin.

Càng về những phút cuối trận, thể lực của các cầu thủ Lào càng suy giảm và họ gần như không còn sức phản kháng trước các đợt lên bóng của đối phương.

Phút 81, từ quả tạt bóng bên cánh trái của đồng đội, Hein Htet Aung thoải mái đánh đầu vào lưới trống, nâng tỷ số lên 6-2 cho Myanmar.

2 phút sau bàn thua đó, thủ môn Lokphathip lại phải vào lưới nhặt bóng thêm một lần nữa. Lần này, Win Naing Tun là người điền tên mình lên bảng tỷ số.

Chung cuộc, Lào kết thúc giải đấu bằng thất bại nặng nề 2-7 trên sân Myanmar.

Duy Anh

TIN LIÊN QUAN



















Home Icon VỀ TRANG CHỦ