Á quân Bolero U70 Phạm Ánh Phương và hành trình theo đuổi đam mê
Không chỉ chinh phục khán giả bằng giọng hát giàu cảm xúc, Phạm Ánh Phương còn được biết đến là một nữ doanh nhân đang điều hành cơ sở sản xuất nước mắm cá đen tại Phan Thiết.
Chia sẻ sau đêm thi, bà Phạm Ánh Phương không giấu được xúc động cho biết: Bà sinh ra tại Đà Nẵng, lớn lên tại TP.HCM và lập nghiệp tại Phan Thiết. Niềm đam mê ca hát đến với Phạm Ánh Phương từ rất sớm.

Bà Phạm Ánh Phương và giảng viên, nghệ sĩ - ThS. Kim Huyền Sâm
Khi còn nhỏ, bà từng đi gánh nước thuê, tranh thủ nghe những giai điệu bolero vang lên từ các ngôi nhà hàng xóm. Không có điều kiện mua nhạc hay học bài bản, bà tự chép lời vào vở, nghe đi nghe lại để thuộc từng ca khúc. Có thời điểm, trong một cuốn tập học trò, bà ghi chép tới hàng trăm bài hát như một cách lưu giữ đam mê của mình.
“Ngày đó không có điều kiện, tôi chỉ có cuốn vở và cây bút. Nghe bài nào hay là tôi chép lại, nghe vài lần là thuộc,” bà Phạm Ánh Phương nhớ lại.
Cơ duyên đến với sân khấu của cuộc thi cũng rất tình cờ, trong một lần đi hát tại TP.HCM, bà được các bạn trẻ động viên đăng ký tham gia Giọng ca vàng Bolero. Ban đầu còn bỡ ngỡ, nhưng với niềm yêu ca hát, bà quyết định thử sức.
Ngay từ vòng đầu tiên, với ca khúc “Khuya nay anh đi rồi”, bà đã nhận được sự đánh giá cao từ Ban giám khảo và nhanh chóng bước tiếp vào các vòng trong. Với bà, đó không chỉ là một cuộc thi, mà là lần đầu tiên được sống trọn vẹn với đam mê sau nhiều năm chờ đợi.
Tại vòng bán kết tổ chức ở Đà Nẵng, bà được tiếp cận bài bản hơn với sự hướng dẫn của các giám khảo, trong đó có Nghệ sĩ - ThS. Kim Huyền Sâm - giảng viên dạy thanh nhạc đầu tiên cho bà.

Bà Phạm Ánh Phương trên sân khấu
Không qua trường lớp đào tạo chính quy, bà phải học lại từ cách nhả chữ, lấy hơi đến cách xử lý câu hát. Dù không dễ dàng, bà vẫn kiên trì luyện tập mỗi ngày.
“Cô giáo rất nghiêm, chỉ từng chút một. Tôi hát theo bản năng nên phải sửa rất nhiều, nhưng tôi cố gắng để hoàn thiện hơn,” bà Phạm Ánh Phương chia sẻ.
Ở tuổi 68, việc bước lên sân khấu không chỉ là câu chuyện đam mê mà còn là thử thách lớn về sức khỏe. Trong 10 ngày thi tại Đà Nẵng, bà bị sụt cân vì thiếu ngủ, lịch tập luyện dày đặc.
Trước đó, bà từng bị tai biến, ảnh hưởng đến vận động và giọng nói, nhưng sau quá trình dài kiên trì điều trị và tập luyện, bà đã có thể trở lại với cuộc sống bình thường và tiếp tục ca hát.
“Tôi nghĩ mình lớn tuổi rồi, sức khỏe không như người trẻ. Nhưng đam mê thì còn, nên tôi quyết tâm đi thi,” bà nói.
Chính nghị lực ấy đã khiến hành trình của Phạm Ánh Phương tại cuộc thi trở nên đặc biệt. Không chỉ Ban giám khảo mà cả ê-kíp tổ chức đều đánh giá cao tinh thần vượt khó của thí sinh lớn tuổi nhất mùa giải năm nay.

Từ câu chuyện của mình, bà Ánh Phương gửi gắm một thông điệp giản dị nhưng đầy ý nghĩa: không bao giờ là quá muộn để bắt đầu với đam mê
Điều bà trân trọng hơn cả giải thưởng chính là cơ hội được đứng trên sân khấu, được hát những ca khúc gắn với ký ức tuổi thơ, và được sống lại với niềm đam mê tưởng chừng đã lùi xa.
“Tôi không dám nghĩ đến giải cao. Chỉ cần được hát, được đứng trên sân khấu là đã hạnh phúc rồi,” bà nói.
Từ câu chuyện của mình, bà Ánh Phương gửi gắm một thông điệp giản dị nhưng đầy ý nghĩa: không bao giờ là quá muộn để bắt đầu với đam mê. Bà hy vọng những người trẻ có thể tự tin theo đuổi điều mình yêu thích khi còn nhiều cơ hội phía trước.
Ở tuổi không còn trẻ, bà vẫn mong có thể tiếp tục hát, dù biết sức khỏe không còn cho phép những hành trình dài. Nhưng với Á quân Giọng ca vàng Bolero Việt Nam mùa 12, chỉ cần còn được cất tiếng hát, đó đã là một phần trọn vẹn của cuộc đời.
PHAN NHÂN
2 giờ trước
2 giờ trước
5 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
6 giờ trước