40 ngày phiêu lưu của Haaland: Áp lực, cảm xúc, như tàu lượn siêu tốc
Đây thường là khoảnh khắc các ngôi sao trở nên yếu đuối và dễ tổn thương nhất. Hẳn nhiều người vẫn còn nhớ hình ảnh Lionel Messi thất thần trước Cúp vàng thế giới năm 2014, hay Cristiano Ronaldo chực trào nước mắt sau những nỗi thất vọng liên tiếp cùng Bồ Đào Nha.
Nhưng, Erling Haaland thế nào?
Khi bước vào khu vực họp báo, rất nhanh chóng, ngôi sao người Na Uy đã mỉm cười ngay. Anh nói đùa và miêu tả tháng vừa qua là “chuyến phiêu lưu vĩ đại nhất” cuộc đời mình. Thất bại trước đội tuyển Anh ở tứ kết World Cup 2026 dĩ nhiên không thể là niềm vui, nhưng thẳm sâu trong anh vẫn là niềm tự hào vô bờ bến.

Từng là đồng đội trong màu áo tại Borussia Dortmund, Haaland chúc mừng Bellingham sau trận tứ kết giữa Na Uy và Anh. Ảnh: Getty
Haaland đã ghi 7 bàn ở lần đầu tiên dự World Cup. Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh cũng giúp tên tuổi của anh từ một ngôi sao bóng đá châu Âu trở thành một trong những gương mặt nổi tiếng toàn cầu, với nhiều câu chuyện kể về anh không chỉ là bóng đá.
Tờ The Athletic dẫn lại câu trả lời của Haaland, khi các phóng viên hỏi về những điều này.
“Khá tuyệt đấy chứ”, anh mỉm cười rạng rỡ. “Tôi đang rất hạnh phúc với cuộc sống của mình. Tôi đang thực sự tận hưởng nó. Thật khó để diễn tả trọn vẹn cảm giác như đang ngồi trên một “chuyến tàu lượn siêu tốc” suốt 6 tuần qua. Có quá nhiều áp lực, quá nhiều cảm xúc đan xen. Thật sự... không thể tin nổi!”, Haaland chia sẻ.
Anh tiếp tục: “Đó là những tuần lễ tuyệt vời nhất và là hành trình đẹp nhất trong toàn bộ cuộc đời tôi. Trải nghiệm này khó có thể “tiêu hóa” hết ngay lúc này. Tôi nghĩ mình sẽ cảm thấy hơi trống rỗng một chút sau khi mọi thứ khép lại. Nhưng nếu lướt nhanh qua 40 ngày này, mọi thứ diễn ra thật điên rồ. Tôi nghĩ tất cả người dân Na Uy cũng trân trọng điều đó. Tôi hy vọng giải đấu gắn kết mọi người lại với nhau. Chúng tôi nên tự hào... nhưng đồng thời, cũng phải rút ra bài học từ trải nghiệm này, để tiến bước”.
Haaland thừa nhận, trải nghiệm World Cup đã thay đổi Na Uy và chính anh. Anh có mặt ở khu vực họp báo khoảng 7 phút - thời gian không quá nhiều để anh giải thích cặn kẽ hơn những thay đổi như thế nào. Nhưng anh được các phóng viên miêu tả là trông hoàn toàn say mê và đắm chìm với toàn bộ những gì vừa trải qua.
Rất nhiều cầu thủ bước vào một kỳ World Cup với đôi mắt rạng ngời, tràn đầy hy vọng và những giấc mơ cháy bỏng, để rồi rời đi vài tuần sau đó với cảm giác suy sụp hoàn toàn. Điều này càng dễ xảy ra khi một cầu thủ đẳng cấp thế giới bị đặt vào thế phải gánh vác trên vai kỳ vọng của cả một quốc gia.
Nhưng, với Haaland, anh thực sự yêu và tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc tại World Cup. Ngoài 7 bàn thắng, trong đó có cú đúp hạ gục Brazil, anh còn có nhiều trải nghiệm khác, như: Những ngày đóng vai du khách ở New York cùng bạn gái Isabel Haugseng Johansen; những buổi dạo bước ở Quảng trường Thời đại và thưởng thức đồ ăn tại Katz’s Deli; những tiếng cười sảng khoái khi chơi các trò cảm giác mạnh ở một công viên giải trí tại Texas; hay khoảnh khắc đội chiếc mũ cao bồi trêu đùa tại trung tâm Dallas...
Đặc biệt, không thể không nhắc đến nghi thức ăn mừng chèo thuyền mang đậm phong cách chiến binh Viking mà anh cùng các đồng đội và người hâm mộ thực hiện, tạo nên biểu tượng văn hóa đầy ấn tượng mà đội tuyển và các cổ động viên Na Uy mang đến kỳ World Cup năm nay.


Haaland đánh trống bắt nhịp cho những điệu chèo thuyền Viking. Ảnh: AP
Bóng đá hiện đại luôn bị bao trùm bởi sự nghiêm túc và căng thẳng tột độ, nhất là với giải đấu khắc nghiệt như Premier League mà Haaland đang thi đấu trong màu áo Man City. Dễ hiểu tại sao Haaland coi trải nghiệm tại World Cup giống như “chuyến tàu lượn siêu tốc”. Dù chuyến tàu ấy rủi ro cao, áp lực luôn hiện hữu, nhưng anh và các đồng đội ở đội tuyển Na Uy đã tiếp cận không chút sợ hãi, không bị gò bó, và luôn tươi cười.
Nhưng, Haaland và các đồng đội không đến World Cup chỉ để dạo chơi. Họ khiến đội tuyển Anh phải căng mình trong 120 phút mới giành được chiến thắng. Cá nhân Haaland cũng cống hiến hết mình. Người ta thấy anh dường như cạn kiệt thể lực trước khi rời sân ở phút 106. Nhìn lại hành trình World Cup, anh chia sẻ, điều "chạm" đến cảm xúc sâu sắc nhất là việc anh cùng các đồng đội đưa Na Uy lên bản đồ bóng đá thế giới. Anh hy vọng Na Uy có thể thiết lập một vị thế vững chắc ở các kỳ Euro hay World Cup trong tương lai, bởi Na Uy đang có thế hệ cầu thủ rất hứa hẹn.
Giờ là lúc Haaland nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng, trước khi trở lại với công việc quen thuộc của anh ở mùa giải tới trong màu áo Man City: Gieo rắc nỗi sợ cho các hàng phòng ngự tại Premier League và Champions League.
PHẠM THỨ
11 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 giờ trước
17 phút trước
1 giờ trước
57 phút trước
30 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước