368 tân khoa Trường Đại học Bình Dương rạng rỡ trong lễ tốt nghiệp

PGS.TS Đỗ Đoan Trang, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bình Dương trao bằng tốt nghiệp cho các tân khoa. Ảnh: Hà An.
Sáng 22/11, Trường Đại học Bình Dương tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp tiến sĩ, thạc sĩ, kiến trúc sư, kỹ sư, dược sĩ, cử nhân cho 368 sinh viên, học viên.
Trong đợt trao bằng tốt nghiệp này, trường có 46 tân khoa tốt nghiệp loại xuất sắc, giỏi được nhà trường trao giấy khen và học bổng khuyến khích học tập. Sinh viên Nguyễn Thị Ngọc Yến, ngành Nhật Bản học tốt nghiệp với số điểm cao nhất 3.83 điểm.
Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Đỗ Đoan Trang, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bình Dương cho biết, đây là thành quả của quá trình nỗ lực bền bỉ, trong thời gian học tập tại trường của các tân khoa.

Các tân cử nhân tại lễ trao bằng tốt nghiệp. Ảnh: Hà An.
Quá trình học tập tại trường, các sinh viên, học viên đã thu nhận một phần kiến thức trong kho tàng tri thức của nhân loại. Điều này nhắc nhở mỗi tân khoa con đường học vấn vẫn sẽ tiếp tục rộng mở phía trước.
“Trong bối cảnh đất nước ngày càng hội nhập sâu rộng, yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng lớn. Sự trưởng thành của các bạn là niềm tự hào và đóng góp quan trọng trong sứ mệnh đào tạo của nhà trường. Trường luôn kiên trì triết lý Học - Hỏi - Hiểu - Hành đặt người học làm trung tâm và tạo môi trường mở để sinh viên phát huy tối đa năng lực sáng tạo, nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn. Thế giới đang thay đổi nhanh chóng đỏi hỏi tinh thần học tập suốt đời, tự tin, sáng tạo của mỗi người”, PGS.TS Đỗ Đoan Trang nói.

Trường Đại học Bình Dương trao giấy khen cho những tân khoa có thành tích học tập xuất sắc. Ảnh: Hà An.
Tại buổi lễ, tân Tiến sĩ Tăng Minh Hưởng (Khoa Quản trị Kinh doanh) gửi lời tri ân đến các thầy cô, gia đình, bạn bè luôn đồng hành, hỗ trợ để bản thân đạt được thành quả như ngày hôm nay.
TS Hưởng chia sẻ, trong thời gian học tập tại trường là khoảng thời gian nhiều ý nghĩa. Anh nhớ lại quá trình nghiên cứu, có đêm thức trắng có buổi bảo vệ chuyên đề, nhiều khi như muốn gục ngã. Bằng sự động viên gia đình, sự dìu dắt của thầy cô, Hưởng đã vượt qua.

Các tân khoa rạng rỡ trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: Hà An.
Nhắc lại câu nói của Lê Nin “Học - Học nữa - Học mãi”, TS Hưởng nhìn nhận, tấm bằng tốt nghiệp không phải là đích đến cuối cùng mà là điểm tựa để bắt đầu hành trình mới với nhiều cơ hội, thách thức phía trước.
"Tôi sẽ tận dụng kiến thức, kinh nghiệm tích lũy được kết hợp với sự sáng tạo và trách nhiệm để đóng góp nhiều hơn cho xã hội", TS Hưởng nói.
Hà An
14 ngày trước
7 phút trước
11 giờ trước
13 giờ trước
15 giờ trước
16 giờ trước
17 giờ trước
19 giờ trước