🔍
Chuyên mục: Âm nhạc

14 Casper và Vương Anh Tú dừng bước tại 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026'

11 giờ trước
Công diễn 1 của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 chính thức khép lại với màn tranh tài của bảng đấu Hắc Mã. Bên cạnh những tiết mục được đầu tư công phu, tập phát sóng còn mang đến nhiều cảm xúc khi Nhà Soạn Nhạc giành vị trí dẫn đầu, trong khi 14 Casper và Vương Anh Tú trở thành hai Anh Tài đầu tiên phải nói lời chia tay chương trình.

Tiếp nối sức nóng từ chiến thắng của Nhà Làm Mạnh ở bảng Bạch Mã, bốn Nhà gồm Vinh Quy Bái Tổ, Điện Ảnh, Soạn Nhạc và Hoa Lửa bước vào cuộc đối đầu quyết định. Mỗi đội mang đến một màu sắc âm nhạc và sân khấu riêng, từ chất liệu dân gian, ballad giàu cảm xúc đến những tiết mục hiện đại được dàn dựng quy mô.

Jun Phạm múa đao trong tiết mục Lý Ngựa Ô.

Mở màn bảng đấu, Nhà Vinh Quy Bái Tổ gồm Jun Phạm, Thanh Duy và Mew Amazing gây ấn tượng với phiên bản làm mới của Lý Ngựa Ô. Lấy cảm hứng từ làn điệu dân ca Huế, tiết mục kể câu chuyện về người đàn ông sau hành trình lập thân, lập nghiệp trở về quê hương và đón lấy hạnh phúc của riêng mình.

Điểm nhấn của sân khấu là màn múa đao của Jun Phạm được biên dựng bởi võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất, kết hợp cùng phần múa lụa của Thanh Duy và Mew Amazing, tạo nên sự hòa quyện giữa nét mạnh mẽ và mềm mại. Tiết mục nhận 2.150 điểm, tạm thời dẫn đầu bảng đấu.

Ở lượt thi thứ hai, Nhà Điện Ảnh gồm Neko Lê, Nguyễn Văn Chung, Tùng Mint và Phùng Minh Cương lựa chọn ca khúc Anh sẽ đến cùng cơn mưa. Thay vì giữ nguyên câu chuyện gốc, nhóm xây dựng bối cảnh về một chàng trai có cơ hội ngắn ngủi trở về đoàn tụ cùng gia đình trước khi phải chia xa mãi mãi.

Dù không sở hữu nhiều lợi thế về giọng hát, cả nhóm lựa chọn khắc phục điểm yếu thay vì né tránh thử thách. Sự chỉn chu trong cách kể chuyện giúp tiết mục chạm đến cảm xúc người xem, nhưng vẫn chưa đủ để vượt qua số điểm của Nhà Vinh Quy Bái Tổ.

Bước ngoặt của bảng Hắc Mã đến từ Nhà Soạn Nhạc với ca khúc Nợ em cả bầu trời. Đây là X-Song duy nhất xuất hiện tại Công diễn 1, được phát triển từ một vòng hòa thanh của Hà An Huy kết hợp cùng bản demo Hoàng Tôn viết cách đây 8 năm.

Ca khúc mang màu sắc ballad kể về người đàn ông lên đường chinh chiến, buộc phải gác lại tình yêu phía sau để thực hiện trách nhiệm lớn lao hơn. Phần giai điệu giàu cảm xúc cùng sự hòa quyện của năm giọng hát Hoàng Tôn, Thỏ (Da LAB), OSAD, Hồ Đông Quan và Hà An Huy đã tạo nên một trong những tiết mục giàu cảm xúc nhất đêm thi.

Không chỉ chinh phục khán giả bằng âm nhạc, Nhà Soạn Nhạc còn ghi điểm nhờ phần dàn dựng tinh tế, qua đó vượt lên dẫn đầu bảng Hắc Mã và trở thành đội thứ hai giành vé an toàn sau Nhà Làm Mạnh.

Casper và Vương Anh Tú là 2 Anh Tài đầu tiên phải dừng bước tại chương trình.

Khép lại Công diễn 1 là Nhà Hoa Lửa với ca khúc Let Me Go do Hoàng Dũng, Thơm (Da LAB), Hoàng Rob, Vương Anh Tú và Cheng thể hiện.

Theo Hoàng Dũng, ca khúc là lời khẳng định về khát vọng vượt qua giới hạn, phá bỏ những khuôn mẫu cũ để theo đuổi tự do trong nghệ thuật. Tiết mục sở hữu giai điệu sôi động cùng phần vũ đạo có độ khó cao, đòi hỏi các thành viên phải liên tục bứt phá bản thân. Dù mang đến màn trình diễn bùng nổ, Nhà Hoa Lửa vẫn chưa thể vượt qua Nhà Soạn Nhạc để giành vị trí dẫn đầu.

Kết thúc phần thi, Nhà Soạn Nhạc và Nhà Làm Mạnh trở thành hai đội duy nhất giữ nguyên lực lượng để bước tiếp vào Công diễn 2. Trong khi đó, sáu Nhà còn lại phải bước vào vòng nguy hiểm.

Sáu Anh Tài có điểm hỏa lực cá nhân thấp nhất gồm Mew Amazing, Tùng Mint, Thuận Nguyễn, Vương Anh Tú, 14 Casper và Đinh Mạnh Ninh đối diện nguy cơ dừng cuộc chơi.

Một trong những điểm nhấn giàu cảm xúc của tập phát sóng là lựa chọn bước vào "mật thất lửa". Mỗi Anh Tài có quyền tự mình đối diện kết quả hoặc đi cùng đồng đội.

Đa số các Nhà đều chọn đồng hành cùng nhau. Với 14 Casper, quyết định ấy xuất phát từ tình cảm dành cho những người anh đã luôn động viên và bảo vệ mình trong suốt hành trình.

Anh chia sẻ: "Các anh là những người đã giúp em làm được những điều trước đây em nghĩ mình không thể. Em muốn cùng các anh đi nhận kết quả này."

Trái ngược với phần đông, Tùng Mint và Vương Anh Tú lựa chọn bước vào mật thất một mình để giảm áp lực tâm lý cho đồng đội.

Vương Anh Tú bộc bạch: "Tôi không muốn sau tất cả những nỗ lực ấy, mọi người lại phải trải qua khoảnh khắc nặng nề này cùng mình."

Sau giây phút hồi hộp chờ đợi, chương trình chính thức công bố 14 Casper và Vương Anh Tú là hai Anh Tài đầu tiên dừng bước tại Anh trai vượt ngàn chông gai 2026.

Các Anh Tài cùng nhau chia tay Vương Anh Tú và 14 Casper.

Trong lời chia tay, 14 Casper cho biết hành trình tuy ngắn nhưng đã giúp anh thay đổi rất nhiều.

"Món quà lớn nhất tôi nhận được là tình cảm của các anh em. Cả đời tôi luôn là người gánh vác trách nhiệm, nhưng ở đây lần đầu tiên tôi được mọi người yêu thương và chở che."

Về phần mình, Vương Anh Tú nhìn lại chặng đường vừa qua với nhiều cảm xúc.

"Dù bắt đầu hay kết thúc, ngọn lửa đam mê nghệ thuật trong tôi sẽ không bao giờ tắt. Điều quý giá nhất là tôi đã vượt qua được chính mình và có thêm những người anh em thật sự."

Khép lại Công diễn 1, Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 không chỉ mang đến những màn trình diễn được đầu tư công phu mà còn để lại nhiều khoảnh khắc giàu cảm xúc về tình đồng đội, sự sẻ chia và tinh thần vượt qua giới hạn bản thân. Sau hai bảng đấu Bạch Mã và Hắc Mã, hành trình của các Anh Tài hứa hẹn sẽ tiếp tục gay cấn hơn ở những công diễn tiếp theo khi cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Nguyên Mộc

TIN LIÊN QUAN





















Home Icon VỀ TRANG CHỦ