🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

1 tuần 3 cuộc tư vấn ly hôn: Điều gì đang xảy ra với 'hôn nhân trẻ'?

5 giờ trước
Đối với Thanh Tâm, những tuần bình lặng là tuần chỉ có những người tìm đến mong biết lắng nghe nhau, để hiểu con hơn, để vượt qua một cú sốc công việc… Nhưng cũng có những tuần khiến Thanh Tâm day dứt, suy nghĩ mãi không thôi.

Ảnh minh họa

Tuần vừa rồi là như thế vì ai gặp Thanh Tâm cũng tập trung vào một chủ đề: ly hôn. Nhất là cả 3 cuộc trò chuyện đều là 3 người vợ hoặc chồng trẻ. Người kết hôn mới hơn 1 năm, người 3 năm, người 4 năm. Người đã có con, người chưa. Họ đến với rất nhiều lý do khác nhau. Điều khiến Thanh Tâm day dứt là cảm giác rằng rất nhiều cuộc hôn nhân đang đứng trước bờ vực chỉ vì những điều hoàn toàn có thể được tháo gỡ nếu hai người bình tĩnh hơn, khiêm nhường hơn và biết đặt hạnh phúc chung lên trước cái tôi cá nhân.

Nhiều cuộc hôn nhân đang đứng trước bờ vực chỉ vì những điều hoàn toàn có thể được tháo gỡ - Ảnh minh

Thanh Tâm hiểu rằng không phải cuộc hôn nhân nào cũng cần được cứu. Có những mối quan hệ đầy bạo lực, phản bội, nghiện ngập, kiểm soát hay tổn thương kéo dài, việc chia tay đôi khi lại là con đường nhân văn nhất để mỗi người có cơ hội sống một cuộc đời lành mạnh hơn. Nhưng Thanh Tâmtrăn trở khi ngày càng có nhiều người trẻ muốn kết thúc hôn nhân vì những lý do rất nhỏ. Thanh Tâm không đánh giá lý do nhỏ vì cảm xúc của họ không đáng được tôn trọng. Mà nhỏ vì cái giá phải trả cho quyết định ấy quá lớn.

"Anh ấy quên mua trà sữa cho em!"

Cuộc trò chuyện cách đây 1 tuần là với một cô gái 27 tuổi. Cô nói rất nhiều về sự thất vọng. Chồng không còn tinh tế như trước. Hôm sinh nhật, anh quên mua món trà sữa cô thích. Tối về còn mải xem điện thoại. Cô giận. Anh xin lỗi nhưng nói rằng hôm đó công việc quá bận. 3 ngày chiến tranh lạnh. 1tuần sau, cô dọn về nhà mẹ. 2 tháng sau, cô nói: "Em nghĩ bọn em không hợp nhau. Em muốn ly hôn!".

Thanh Tâm đã hỏi cô: "Nếu hôm ấy anh ấy nhớ mua trà sữa thì cuộc hôn nhân này vẫn bình thường chứ?". Cô im lặng rất lâu rồi gật đầu.

Thực ra, Thanh Tâm hiểu vấn đề chưa bao giờ là cốc trà sữa. Đó là kỳ vọng không được nói ra. Là cảm giác mình không còn được ưu tiên. Là việc cả hai đều chọn im lặng thay vì đối thoại. Nhưng đáng tiếc, họ lại dùng "ly hôn" để giải quyết một điều vốn cần được giải quyết bằng một cuộc trò chuyện.

"Anh không đăng ảnh em lên Facebook"

Một cặp khác kết hôn chưa đầy 2 năm. Người vợ nói chồng không còn yêu mình vì suốt 6 tháng không đăng ảnh vợ lên mạng xã hội. Người chồng lại cho rằng đó chỉ là chuyện rất bình thường, bởi với người chồng ấy "Tình cảm đâu phải để chứng minh trên Facebook". Nhưng người vợ lại nhìn nhận việc đó hoàn toàn khác "Anh không hiểu phụ nữ!". Dẫn đến việc người chồng phản ứng gay gắt: "Em sống vì người khác nghĩ gì". Hai người họ tranh cãi ngay trước mặt Thanh Tâm. Không ai chịu nghe ai.

Thanh Tâm nhận ra, cuộc hôn nhân của họ không thiếu tình yêu. Họ chỉ thiếu kỹ năng nhìn thế giới từ vị trí của người còn lại. Trong nhiều cuộc hôn nhân trẻ, mạng xã hội vô tình trở thành một "thẩm phán". Hạnh phúc được đo bằng số ảnh đăng, số bình luận, số lần gắn thẻ nhau… Khi tiêu chuẩn ấy thay thế sự kết nối thực, những va chạm rất nhỏ cũng có thể bị thổi phồng thành bằng chứng của việc "không còn yêu".

"Em không muốn nhường"

Câu chuyện thứ ba khiến Thanh Tâm nhớ nhiều. 2 người họ đều là những người rất giỏi. Thu nhập tốt. Học vấn cao. Độc lập.

Suốt hơn 1 giờ đồng hồ, họ chỉ nói với Thanh Tâm về việc ai đúng. Không ai kể mình đã làm gì sai.Đó là điều đáng sợ. Trong cuộc hôn nhân ấy, không tồn tại hai người cùng giải quyết một vấn đề. Chỉ tồn tại hai luật sư đang cố chứng minh thân chủ của mình vô tội.

Đến cuối buổi, Thanh Tâm hỏi người vợ: "Nếu hôm nay em thắng hoàn toàn thì điều em nhận được là gì?". Cô nói: "Em chứng minh được em đúng!". "Tức là em đúng... và mất chồng?". Cô cúi đầu. Đó cũng là khoảnh khắc hiếm hoi căn phòng trở nên im lặng.

Người trẻ ngày nay yêu rất nhanh, nhưng chịu đựng rất ít

Thanh Tâm không thích so sánh các thế hệ. Thế hệ trước có những thiệt thòi mà người trẻ hôm nay không nên lặp lại. Họ từng chịu đựng quá nhiều, đặc biệt là phụ nữ. Không ít người ở lại trong những cuộc hôn nhân đầy nước mắt chỉ vì định kiến xã hội.

Nhưng Thanh Tâm cũng nhận thấy một xu hướng khác. Người trẻ hôm nay có rất nhiều lựa chọn. Điều đó là tốt. Song đôi khi, quá nhiều lựa chọn lại khiến con người ít kiên nhẫn hơn với chính lựa chọn mình đã đưa ra. Chỉ cần mâu thuẫn xuất hiện, nhiều người lập tức nghĩ "Có lẽ mình lấy nhầm người!"thay vì hỏi "Làm thế nào để chúng tôi hiểu nhau hơn?".

Chúng ta đang sống trong một thời đại mà mọi thứ đều rất nhanh. Tin nhắn trả lời ngay. Đồ ăn giao trong vài chục phút. Hàng hóa đổi trả dễ dàng… Có lẽ vì thế mà nhiều người vô thức mang tâm lý "không phù hợp thì đổi" vào cả hôn nhân.

Nhưng con người không phải một món hàng. Một cuộc hôn nhân cũng không có nút "đổi trả".

Cái tôi ngày càng lớn

Điều Thanh Tâm nghe nhiều nhất trong các lần trò chuyện gần đây là cụm từ "Tại sao em phải nhường?", hoặc "Tôi không có lỗi!". Đằng sau những câu nói ấy là một sự thật khác.

Chúng ta được dạy rất nhiều về yêu bản thân. Điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng rất ít người được dạy rằng yêu bản thân không đồng nghĩa với việc luôn phải chiến thắng trong mọi cuộc tranh luận. Càng không phải là có thể bỏ qua hoàn toàn cảm xúc của người khác.

Hôn nhân không phải cuộc thi tìm người đúng. Hôn nhân là nơi hai người cùng học cách sống với những khác biệt. Nếu mỗi lần bất đồng đều phải có một người thắng và một người thua, thì người thua lớn nhất chính là cuộc hôn nhân.

Thanh Tâm chưa bao giờ khuyên ai phải ở lại bằng mọi giá. Nhưng cũng không bao giờ khuyên ai ly hôn. Quyết định ấy thuộc về chính họ. Nhưng trước khi họ đưa ra lựa chọn cuối cùng, Thanh Tâmthường hỏi ba câu: "Có điều gì hai người chưa từng nói thật với nhau không?"; "Nếu ngày mai người kia thay đổi đúng điều bạn mong muốn, bạn còn muốn ly hôn không?"; "Điều khiến bạn đau nhất là người ấy hay là kỳ vọng của chính bạn?".

Rất nhiều người khóc. Không phải vì tìm được câu trả lời. Mà vì lần đầu tiên họ nhận ra, suốt thời gian qua họ chỉ chăm chăm bảo vệ cảm xúc của mình mà quên mất cảm xúc của người đối diện.

Ly hôn không thất bại, nhưng cũng đừng biến nó thành lựa chọn đầu tiên

Nhiều người từng hỏi Thanh Tâm "Chị có phản đối ly hôn không?". Câu trả lời của Thanh Tâm luôn là "Không".

Ly hôn không phải thất bại. Có những cuộc ly hôn cứu một con người khỏi nhiều năm đau khổ. Có những cuộc ly hôn giúp trẻ em lớn lên trong môi trường lành mạnh hơn là chứng kiến bố mẹ ngày nào cũng làm tổn thương nhau.

Nhưng Thanh Tâm mong người trẻ đừng biến ly hôn thành phản ứng đầu tiên trước mọi mâu thuẫn.Bởi có những cuộc hôn nhân kết thúc không phải vì hết yêu mà do người trong cuộc chưa kịp học cách yêu một người khác với mình.

Thanh Tâm














Home Icon VỀ TRANG CHỦ